Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

MUỐN BIẾT NGƯỜI TỐT - XẤU


MUỐN BIẾT NGƯỜI TỐT - XẤU

Muốn biết người ta thực tốt hay xấu
Phải xem khi họ chẳng bấu lợi gì ! ...

Có vợ chồng rất đẹp đôi trí thức
Ra ngoài đường trông bắt mắt đẹp ngời
Người trầm trồ, anh chồng quá lịch sự
Rất ga lăng, siêng chở vợ đi chơi

Thật cắc cớ, ông giáo già hàng xóm
Chỉ lắc đầu, khi người tám, khen anh
Không trả lời, vì sao ông chê kém ?
Khi anh chồng, trông nhạy bén, ga lăng ...

Bỗng dưng ngang, hai vợ chồng ly dị
Anh lấy vợ, còn chị vợ nuôi con
Toà phán quyết, tháng nuôi con một triệu
Được ba tháng, rồi anh lặn mất tăm

Vợ cũ bệnh, nằm nhà thương phải mổ
Con thiếu tiền, gọi điện thoại xin cha
Anh tỉnh bơ, cha lúc này nghèo khổ
(Bận xe hơi chở vợ mới chơi xa)

Vợ mổ xong, nằm ốm no bò dậy
Hỏi thầy già, đường nhờ cậy kiện thưa
Ông thầy già, thở dài, phí công kiện
Khi người cha, ngoảnh mặt với con thơ

Cô vợ khóc, nói chồng cũ không tệ
Chắc chỉ tại cô vợ kế ác thôi
Thầy già lắc, thực anh ta rất tệ
Ta đã biết, từ một chuyện xa xôi

Thuở vợ chồng còn uyên ương tương đắc
Mua rau - trứng của một bác gày gò
Bác gái già bị run tay rơi trứng
Anh chồng kia quyết trừ đứng tiền cò

Bà bán rau, với anh không quen biết
Nên anh ta tàn nhẫn siết, trừ tiền
Mấy ngàn bạc, vài quả trứng, không đáng
Đã tố cáo, bản chất đáng bỉ khinh ...

Muốn biết người ta thực tốt hay xấu
Phải xem khi họ chẳng bấu lợi gì ! ...
PNP-SG-18/3/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét