Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

MUỐN ĐẠI NGHIỆP


MUỐN ĐẠI NGHIỆP

Hàm Tuất sao (mọc) nứt ngà Voi ?
Nệm êm máy lạnh, sao đòi thắng ai ?
Câu Tiễn nếm mật nằm gai
Hai mươi năm khổ quá dài, phục vương

Ngại khó-khổ, thói người thường
Sống chết bắt ép quân vương khởi trào
Hiếm ai sinh chốn lụa đào
Tự rời phú quý, dấn lao bụi đường
Có, là Chúa - Phật, phi thường
Hoàn toàn xứng đáng ngai vương dựng gầy
Đại nghiệp, chỉ đợi tháng ngày ...

Hỡi ai khốn khổ, gian lao
Là đang thử thách trời cao chọn mình
Vượt đêm tối, ắt bình minh
Bướm chui khỏi kén, khổ hình, mới bay
Phúc bất tận hưởng, dài may
Phú quý tận hưởng, gót giày nhón cao
Làm sao tồn tại dài lâu ...
PNP-SG-18/3/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét