Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

ĐƯỢC SỐNG NÓI THẬT, ĐÁNG NHÂN SINH


ĐƯC SNG NÓI THT, ĐÁNG NHÂN SINH

Ở nơi thiên đường của dối trá
Dối trá trở nên lẽ sống thường
Kẻ cai trị được nhờ dối trá
Tiêu diệt sự thật đến cùng đường

Mục đích biện minh cho thủ đoạn
Dối trá, dối trá mãi cũng tin
Sự thật đâu có mài ăn được
Mà sao thiên hạ dám hy sinh ?

Hết bắt phóng viên tờ Tuổi Trẻ
Đến đe khởi tố báo Tuổi Cao
Mục đích hăm he cho người sợ
Dám phanh sự thật sẽ tù lâu

Nói dối, ngậm miệng, được lợi lộc
Mà sao thôi thúc của lương tâm
Biết sẽ bị bắt - tù, vẫn nói
Thực thi sứ mệnh của que diêm

Ai nói “sự thật không ăn được”
Vì sao thiên hạ vẫn hy sinh ?
Mới quý sự thật hơn Vàng Ngọc
Được sống nói thật, đáng nhân sinh ! …
PNP-SG12/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét