Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

BÒ THEO CỎ, BỎ MẠNG KHỜ


BÒ THEO C, B MNG KH


Đàn bò gặm cỏ thảnh thơi
Vui quanh bò cái, bên trời cỏ non
Mục đồng nhận tiền lái buôn
Dụ đàn bò đến bên buồng sát sinh

Mục đồng ôm bó cỏ xanh
Đến bên ve vuốt dỗ dành bò to
Này anh đầu đàn oai mơ
Theo ta đến cánh đồng chờ thiên thai
Nơi đó cỏ ngọt non tươi
Có vũng đầm mát bên trời nước non
Nhận bó cỏ, bò rống vang
Dẫn đàn thủng thẳng theo hàng mà đi

Bên đường, bò già tiên tri
Đã nhìn bao cảnh bò đi không về
Rống lên thảm thiết não nề
“Đừng đi theo chúng, chẳng về được đâu ! ”
Đàn bò cứ nối đuôi nhau
Cười vang chế nhạo bò sầu già nua
Thiên đường sắp đến, nhanh đua
Còn ông già quá, sống thừa, ở đây

Một chút đến rào sắt cây
Càng đi càng hẹp, cả bầy nối nhau
Khi đàn vào hết trong rào
Đóng cửa chích điện con đau cuối cùng

Lồng lên, bò cuối húc tung
Con sau húc trước, bầy cùng tiến lên
Bò đi đầu thấy máu văng
Từ máy giết mổ, sợ cong muốn chuồn
Hỡi ơi rào sắt bịt đường
Phía sau chen húc, đau sườn phải lên
Máy giết siết vào cổ êm
Một dòng máu đỏ êm đềm phụt ra

“Tôi chưa muốn chết, bò la …”
Quá muộn cho kẻ theo đà đời đưa
Vào đường chết, lết sao ra ! …
PNP-SG29/3/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét