Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

MƠ ĐƯỢC NGHÈO NHƯ DÂN NHÀ SẢN


MƠ ĐƯC NGHÈO NHƯ DÂN NHÀ SN



Làm người dân Chó Sản, mong được chết
Đàn ông râu, quấn giẻ rách trên đầu
Đàn bà bịt chỉ hở 2 con mắt
Vi phạm ư ? thì báng súng dộng đầu

Trẻ nứt mắt, 8-9 tuổi thám báo
Rình khắp nơi, rồi mật báo bắt người
Trẻ 10 tuổi, bắn - giết người nghênh ngáo
Mơ được nghèo như dân nhà Sản, là giấc mơ quá đỗi cao vời

Khổ nhục thế mới kéo nhau chạy trốn
Từ Siri - Irac - Trung Đông, … thuê tàu
Địa Trung Hải chìm cả ngàn trôi chết
Cả Châu Âu phải nổi sóng đau đầu

Cứ nơi nào quân Chó Sản kéo đến
Không chạy nhanh dân sẽ biến thành tù
Sống thoi thóp, chỉ ước mơ được chết
Vì Chó Sản, là cặn bã oán thù
PNP-SG27/4/2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét