CHÓ SẢN :
KHỦNG BỐ CỰC
ĐOAN
Chúng là loài cỏ dại
Mọc trên đống hoang tàn
Của chiến tranh diệt chủng
Loài trùng độc lây lan
Sinh ra từ rác rưởi
Cặn bã của cuộc đời
Xứng đỉnh cao trí khỉ
Lấy cướp - giết làm vui
Không giống ta, diệt thôi
Đập đầu, bắn, siết cổ
Giết trí thức, văn minh
Trở về thời trung cổ
Kẻ nào lên tiếng đó
Vặn họng nó cho ta
Cùm chân treo ngục tối
Bỏ đói mắt quáng gà
Phụ nữ : Đồ thối tha
Trùm mạng che mặt lại
Những niềm tin khác ta
Giết hết không ngần ngại
Bọn dã man hủ bại
Tiền-súng lấy đâu ra ?
Ai hậu thuẫn cho chúng ?
Hỡi cường quốc chính tà ! …
Không diệt Đảng Hit-le
Trả giá trăm triệu mạng
Tha Chó Sản ác ma
Thế giới chìm hỗn loạn ! …
PNP-SG 02/9/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét