Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

TA SẼ ĐƯA CON


TA S ĐƯA CON



Nhớ lại mười năm trước ruổi rong
Chở chị Long Hải tới Quy Nhơn
Moto 700 cây một mạch
Sáng tối về thăm xứ Quang Trung
(5h sáng đến 8h tối tới nơi)

Trong các Vua Chúa của Việt Nam
Lòng ngưỡng mộ nhất là Quang Trung
Đập tan giặc thù, thâu Lưỡng Quảng
Tiếc tài vắn số nghiệp dở dang
(Bờ cõi Việt xưa tới sông Dương Tử gồm Quảng Đông Quảng Tây TQ)

Đến thăm múc nước giếng nhà Ông
Rửa mặt, uống nước với ước mong
Được sức anh hùng và tâm sáng
Làm người mong có chí Quang Trung

Đã từng viếng mộ thi sĩ Hàn
Thương tiếc tài thơ nhưng không màng
Giữa thời sức mạnh quyết sai đúng
Thơ không làm giặc phải quy hàng

Hôm nay trai út đã sinh viên
18 cao to đẹp thanh niên
Nghỉ hè ta quyết đi một chuyến
Đưa con cùng viếng bậc đại hiền

Ta sẽ đưa con lên Hải Vân
Chỉ con cảnh đẹp “Nhất hùng quan”
Để con cảm thấu công Tiên Tổ
Mở cõi ngàn năm đất nước vàng

Ta sẽ đưa con thăm cố Đô
Lăng tẩm nhà Nguyễn bao đời Vua
Phá hủy, trùng tu sau 68
(Mậu Thân Huế chịu bom đạn phá hủy khá nhiều)
Thêm yêu Tổ Quốc đẹp thiên thu
PNP-SG21/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét