Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

LOGIC CHIẾN TRANH


LOGIC CHIN TRANH

Đã chiến tranh, mọi tài anh thi thố
Để các bên cố hạ đổ đối phương
Và bất chấp những thủ đoạn tàn nhẫn
Chẳng có chỗ cho nhân nghĩa luân thường

Khi quân lực của 2 bên ngang ngửa
Bên ác bửa sẽ bắn bừa vào dân
Dân sợ chết sẽ chạy băng về phía
Quân lòng nhân, bị vướng dân, khó mần

Một tấn công, hơn mười ông phòng thủ
Như Sói dữ vây cắn lũ Cừu đông
Cừu sợ chạy, Sói cắn xông, vỡ trận
Cừu đạp nhau mà chết bận đầy đồng


Thế chiến hai, bảy triệu quân quốc xã
Mạnh tấn công làm tan rã hồng quân
Quân trăm triệu còn không thể đương cự
Thì nói chi quân gấp độ đôi lần

Hồng quân lui đến tận cùng thành lũy
Đến mos-cow, stalingrad, bí cùng đường
Lệnh stalin, ai lùi nữa là bắn
Thêm mùa Đông giúp trợ thắng phản công

Khi Đồng Minh, từ Đông - Tây kẹp lại
Vào Berlin từ 21 tháng tư (1945)
Nhưng quân Đức quyết tử thủ chống lại
Đánh giằng dai chiếm từng góc nhà thờ

12 vạn dân quân Đức cố thủ
Chống 40 vạn hồng quân, thêm 4 ngàn cụ xe tăng
Những ông lão và trẻ con quyết tử
Bắn chống tăng hạ xe Nga hàng hàng (2000 xe)



Hồng quân phải xua lính làm lá chắn
Bảo vệ tăng đi sau bắn qua đầu
Mới chật vật chiếm lấy từng góc phố
Sau khi tăng bắn nát ổ đổ nhào

Ngày 30 tháng tư, Hitler đã tự sát
Mà dân quân Đức vẫn đánh rát, cầm chân
40 vạn hồng quân với pháo-tăng mưa bão
Chiến tranh đường phố, quá tàn bạo, ngoan cường


Mãi đến đêm 8 tháng năm, tướng Đức
Mới chịu lên loa chính thức đầu hàng
Hai tuần lễ hồng quân đông nhung nhúc
Chết cơ man, chưa chiếm nổi Berlin

Bài học nào từ chiến tranh logic ?
1-Đã chiến tranh là đấu sức, bạo tàn
Vũ khí nhiều - tốt hơn, quân lương đông, sẽ thắng
2-Một tấn công thắng mười đám thủ nhát gan

3-Đã tấn công, thì phải công chớp nhoáng
Thế gọng kìm, quân địch choáng, hoảng hồn
Tập trung lực như quả đấm trời giáng
Chặn tiếp viện, quân địch đói, phải hàng

4-Trong phòng thủ dựa hầm hào, địa vật
Đứa trẻ con tinh thần mạnh, diệt tăng
Chiến toàn dân, vũ khí đông - hiện đại
Thắng đại quân có quân số gấp trăm

5-Địch đi xa, ắt quân nhu thiếu thốn
Chặn tiếp vận là chúng khốn, nguy rồi
Phá giao thông, cho nổ mìn cầu cống
Địch càng đông, càng loạn cuống con giời

6-Đã đầu hàng, vũ khí buông, giao phó
Tính mạng mình cho bọn họ, thôi rồi
Chúng muốn bắn muốn giết thời phải chịu
Thân hàng binh, muôn thuở nhục dưới người

Vạn bất đắc cân nhắc hàng, chỉ đầu hàng lực lượng văn minh tiến bộ
Đừng đầu hàng bọn sâu bọ trâu chó dã man
Vì hàng rồi, chúng nhục mạ hành hạ, rồi cũng giết ta đau khổ
Thà ta dành viên đạn cuối nổ, đền nợ nước, gặp Quốc Tổ nhẹ tênh

7-Dân thất trận, mặc địch quân hành hạ
Đói khát rã, ăn hiếp quá cũng đành
Nếu bỏ trốn, bị bắn - cướp - hãm hiếp
Sóng nhấn chìm, hay phơi xác rừng xanh

8-Đã chiến tranh, kẻ ác nhân thắng thế
Càng tàn bạo càng ưu chế áp người
Bên nhân đạo sẽ sa vào yếu thế
Vì chính dân mình níu kéo khổ đời

9-Và cuối cùng, sử viết bởi bên thắng
Còn bên thua, nhục nhã gãy càng cua
Thà chiến đấu, tự sát viên đạn cuối
Hơn sống thừa, thân vong Quốc, láo lơ …
PNP-SG01/5/2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét