Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

ĐỪNG ĐỂ NƯỚC MẤT MỚI PHỤC TÌM


ĐNG ĐC MT MI PHC TÌM

Khôn vơ vào, quơ quào như Do Thái
Chỉ lo thân, vong quốc mãi 2 nghìn năm
Dân Việt lỏi, gọi “Do Thái Phương Đông”
Từng ngàn năm khổ trầm luân mất nước

Đâu bỗng dưng một dân tộc vong quốc
Phải bắt nguồn từ văn hóa ngốc sâu xa
Nếp sống người dân, tạo nên văn hóa nhà
Nếp sống muôn nhà sẽ tạo ra mệnh nước

Ai cũng thấy, cũng biết điều gai mắt
Nhưng không ai dám lên tiếng, vì sợ bắt sợ tù
Nhất là người được chút danh hay chút lợi, ôm khư
Như bé gái, mẹ đeo cho cái vòng tay mua mới đẹp

Kẻ đương quyền, được thể say mộng điệp
Như Hoàng Đế cởi truồng tự huyễn đang mặc áo vô hình
Nào chiến thắng vô địch, nào đỉnh cao trí tuệ, thông minh
Nhìn lại xem, đất nước quá đẹp xinh, vẫn nghèo xình tụt hậu

Tự hào chiến thắng chi, khi giặc thù lấn chiếm phên dậu
Chiếm biển đảo, nghênh ngáo ăn hiếp bắn giết dân mình
Tự hào chi, khi lương còm vẫn ky cóp chắt bóp cả tiền học tiền ăn
Mua xe hơi chui vào, tự hào ồn ào khoe tránh được bao khói bụi

Một đất nước, toàn người như Lạc Đà chúi nhủi
Dấu đầu sâu dưới cát lủi, mong thoát mũi kẻ thù
Than ôi kẻ thù chúng nó đâu có ngu
Tốn tiền tỷ chiếu phim hằng đêm “Người không vì mình, trời tru đất diệt”

Sợ trời tru, hay sợ mình bị thiệt
Ráng đua chen cho bằng kịp chị em
Kẻ bóc lột vạn người, sắm nhà lầu xe hơi xinh
Mình cong lưng cày, tự dối lòng, nợ ngập đầu, phải mua rinh cho có

Tham nhũng tràn lan, dân chúng nghèo khó, nguy cơ mất nước, ô nhiễm môi trường, giáo dục thảm thương, … giả lơ không ngó
Còn tự ru “người trong cửa quan, thân bất do kỷ” chuyện đó ngoài tôi
Sống trên mảnh đất ông cha, ăn cơm mặc áo dân, mà nói không phải chuyện tôi
Thì chẳng lẽ, đây là chuyện của anh Lào côi hàng xóm ? …

Biết nói thật, nhiều người gay gắt lắm
Nhưng phải nói, thuốc đắng dã tật nhanh
Thằng du côn xách dao súng đến chiếm đất nhà mình
Thì dù yếu cũng vừa đi kiện vừa xách dao-bom xăng ra mà ứng chiến

Chết - đói - nghèo hèn, sợ thật, nhưng khi Sơn Hà nguy biến
Mọi người phải xắn tay nhận lấy trách nhiệm tồn vong
Đừng để quá muộn, như đã từng mất nước dân nô lệ tăm tối ngàn năm …

Cụ thể ư ? Nếu bạn là nông dân
Quyết không trồng cấy bằng thuốc phân độc hại
Phải chọn lọc bầu ra hội nông dân-trang trại
Để tranh đấu, bảo vệ giá sàn cho nông dân có lãi khi làm

Là công nhân phải cân nhắc bầu chọn ra công đoàn
Vì quyền lợi thật sự của nhân công tranh đấu
Kiên quyết gạt những “công đoàn hư cấu”
Do cò mồi - giới chủ và bọn đầu gấu lập ra

Nếu bạn là học sinh sinh viên ư ?
Đừng ép lòng theo hùa những trào lưu hot hư vô bổ
Đừng vì chút hư danh lợi quyền nho nhỏ
Tiếp tuyên truyền cho bọn giặc miệng ngọt tay sắt cùi trỏ bọc nhung
Dồn tâm huyết cho ngành nghề đam mê tới cùng
Vì đam mê là mẹ của những thành công vĩ đại

Nếu bạn là giới doanh nhân hay kinh doanh thương mại
Đừng bao giờ tiếp tay tiêu thụ hàng độc hại dân có lợi kẻ thù
Dù hàng rẻ, lãi cao, chúng dụ dỗ bội thu
Vì tương lai của cháu con, phải nhất như cự tuyệt

Nếu bạn là sỹ quan - viên chức, trót thề trung thành, hơi khó thiệt
Nhưng ta chỉ trung thành khi cấp trên vì nước vì dân
Còn kẻ nào ra lệnh làm hại đến nước - dân, chỉ vì lợi ích nhóm/bản thân
Bạn có quyền bất tuân, xé phăng lời thề ước

Nếu bạn là giới nghệ sĩ văn nhân trí thức
Chỉ nói - viết sự thật, và làm những điều lợi nước ích dân
Không tiếp tay làm lợi cho bọn giặc ngoại bang
Bóp méo lịch sử, suy yếu nội lực, nhồi sọ con em thành zombie ngu ngốc …

Mỗi chúng ta đang cầm trong tay một vũ khí lợi hại nhất
Là đồng tiền ở trong bóp nhỏ nhoi
Mua ủng hộ hàng nội, tẩy chay hàng giặc tồi
Là thiết thực ngăn giặc kia cướp nước

Và một điều căn bản quan trọng nhất
Để có thể làm được những điều trên đây
Bạn phải sẵn sàng chịu nghèo, địa vị thấp, thậm chí người đời mỉa mai
Là kẻ có đức tài, lại chịu thiệt dài vì ngược đời dở hơi cám hấp …

Làm được thế, giặc thù chỉ có cơ khóc ngất
Dù chúng có mua được cả trăm tên Trần Ích Tắc bán Sơn Hà
Không có lính - tay sai, giặc chẳng dễ mua - bán - chiếm đoạt nước nhà
Nước trường tồn, thì cơ đồ nhà mới trăm mùa hoa bền vững …

Vì tương lai con cháu, can đảm lên, kháng cự giặc hung hãn
Đang ngày đêm cắn xé làm đất nước chảy máu suy yếu toàn thân
Can đảm lên, đừng để khi Nước mất mới phục tìm …
PNP-SG01/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét