Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

NỮ QUYẾT HÔN NHÂN


N QUYT HÔN NHÂN

Sắc tài đời phụ nữ
Hơn nhau lúc lấy chồng
Hạnh phúc hay khổ sở
Khi dệt lá Diêu Bông

Dẫu tứ đức sắc Hồng
Gặp nhằm nơi oan trái
Trăm phúc đức đổ sông
Hồng tàn thua hoa dại

Người xưa từng răn dạy
Dậu đã đổ Bìm leo
Đức tài sa thất thế
Cũng nổi trôi cánh Bèo

Đừng chọn chồng đẹp mã
Tài - Đức mỏng, quen nhờ
Sức trai dài vai rộng
Nghề cùn, chí lơ mơ

Người chồng là bờ vai
Cho vợ con nương tựa
Không thể hẹp, buông xuôi
Đời được ăn, thua dựa

Không chọn người thất hứa
Những việc nhỏ đời thường
Còn không thể làm được
Mong chi chuyện gia vương

Tránh xa kẻ lăng nhăng
Nghiện ngập hay cờ bạc
Dễ đổi được giang san
Tính xấu không sửa được

Hãy xem cha chồng trước
Chồng giống 7 phần 10
Mẹ chồng có phúc đức
Dung được mình, không thôi

Đừng quên cổ nhân lời :
"Trăm cái phúc nhà vợ
Thua cái nợ nhà chồng"
Hôn nhân không cẩn trọng
Hồng Nhan thả trôi sông ! ...
    PNP-SG09/9/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét