Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

HOÀNG-TRƯỜNG SA, NHƯ MỚI HÔM QUA


HOÀNG-TRƯNG SA, NHƯ MI HÔM QUA



Mười chín tháng giêng năm bảy bốn (19/1/1974)
Giặc lạ tấn công chiếm Hoàng Sa
Hải quân Cộng Hòa đã kịch chiến
Người chết, thế cô, mất đảo nhà

Hạm đội 7 Mỹ đứng gần đấy
Từ chối chi viện cứu đồng minh
(Đã trót đi đêm, vì đại cuộc
Cô lập Liên Xô, bỏ anh em)

Mười bốn tháng ba năm tám tám (14/3/1988)
Giặc lạ tấn công chiếm Trường Sa (Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao …)
Hải Quân Liên Xô đứng gần đó (Cam Ranh)
(Lúc đó LX là đồng minh có hiệp ước quân sự với VN)
Ngó lơ, giặc lạ giết lính nhà

Thời gian không thể nào bôi xóa
Niềm đau mãi mới tựa hôm qua
Giấc ngủ còn vang tiếng đại bác
Gào sóng biển Đông thét trả nhà

Vua Hùng bờ cõi sông Dương Tử
Giặc lấn 5 ngàn năm đến nay
Cõi bờ còn tí teo chữ “S”
Lỗi ấy có hèn mình buông tay

Lần giở sử xưa, ứa nước mắt
Trưng Vương, Thường Kiệt,… tiếc Quang Trung
Nguyễn Huệ thiên tài không mất sớm
Thâu hồi Lưỡng Quảng, đất Vua Hùng

Chỉ dòng máu Việt thương đất Việt
Đồng minh/kẻ thù đâu vĩnh niên
Đồng bào, nguồn gốc chung Hồng Lạc
Xích mích, hận thù, sau cũng quên

Còn máu Lạc Hồng trong ngực đỏ
Ngàn năm non nước dám đâu quên
Trăm triệu người dân luôn nhắc nhở
Một ngày cố Quốc sẽ ling thiêng
PNP-19/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét