Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

MUÔN ĐỜI NAM NỮ


meo*

MUÔN ĐỜI NAM NỮ 1
(MƠ PHIÊU LINH)
Phạm Ngọc Phương

Ngày xưa gần nhau đất với trời
Con người tài giỏi, thần bạn chơi
Bất tử vô lo và hăng hái
Cùng thần chế tạo thế giới vui

Loài người còn tham hơn thần linh
Nên tạo muôn loài chẳng quân bình
Lại thêm vị tình thiên yêu ghét
Vạn vật chẳng tạo cách dưỡng-sinh

Thế giới người tạo bao sai hư
Cái thì quá thiếu cái quá dư
Thần linh lo sợ phải họp lại
Truất phép loài người-sửa sai hư

Hóa phép phân đôi tất cả người
Rồi quăng tứ tán đi muôn nơi
Nâng trời tách xa khỏi mặt đất
Đời người chỉ cho hữu hạn thôi

Từ nay chính thức gọi “con người”
Chỉ còn một phần trước kia thôi
Cũng có sinh ra-lớn-già-chết
Vật lộn mưu sinh phận nổi trôi

Thần linh cũng cho người nối đời
Bằng cách kết hợp 2 phần phôi
Đã từng hóa phép quăng khắp chốn
Người phải khổ công tìm hụt hơi

Thần linh còn ban cho lời nguyền
Bao giờ phối hợp đúng cặp nguyên
Bỏ được tham lam thiên yêu ghét
Sẽ được về trời với thần linh …

Từ đó con người khổ trầm luân
Vật lộn tồn sinh chốn dương trần
Lại thêm gian khó tìm một nửa
Hoàn thiện tu thân hồi thần linh …

Mò kim đáy bể hai nửa yêu
Thần linh vội tách chẳng được đều
Vợ chồng trăm năm thường bất xứng
Tài năng tính nết trái ngược nhau

Thế giới bao la đời mông mênh
Mấy người tìm đúng nửa của mình
Hòa hợp hạnh phúc là của hiếm
Giữa đời tham dục tình điêu linh

Con người xuất sắc, quá tài danh
Gần với thần linh sẽ độc hành
Vì nửa còn lại rất bé nhỏ
Khôn tìm mò kim đáy bể nhân !

Từ ấy thần linh gọi thiên thần
Sống nơi trời cao cách thế nhân
Con người lăn trong đời bể khổ
Tìm nửa mình kia mơ phiêu linh ! …



MUÔN ĐỜI NAM NỮ 2
"Bộ ngực đàn bà, là món quà của đàn ông"

Ngày xưa vợ đẻ chồng đau
Ông Trời chia khổ cùng nhau công bằng
Vợ sanh bầu sữa chồng căng
Nuôi con bú mớm siêng năng anh chồng

Háo sắc ham vui-đàn ông
5 thê 7 thiếp cứ lồng khắp nơi
Đàn bà than khổ vang trời
Nhức đầu Thượng Đế muốn rơi xuống trần

Thượng Đế bèn sai quan nhân
Xuống ngay hạ giới nhập phần làm vua
Điều tra cho rõ thực hư
Trước khi Thượng Đế quyết chừ ra sao …

Thiên thần làm vua ngôi cao
Tuyển một Hoàng Hậu hoa đào trần gian
Công-dung-ngôn-hạnh rỡ ràng
Thiên Đàng đôi mắt mật tràn tai nghe

Vua sáng cai trị răn đe
Thái bình thịnh trị khỏi dè người tham
Của rơi ai bỏ giữa đàng
Vẫn còn nguyên đó dẫu sang tuần dài

Vua cai trị mệt vươn vai
Phi ngựa săn bắn xa ngoài cấm cung
Phòng khi bất trắc việc hung
Để anh Tể Tướng canh chừng việc công …

Vua sáng chẳng mê bóng hồng
Chỉ ham săn bắn ruổi rong đường dài
Chợt tin Hoàng Hậu có thai
Đủ tháng đủ ngày sắp tới cữ sanh

Từ quan cho đến chúng nhân
Mừng cho Hoàng tộc phúc phần xanh cao
Ngự y dặn, Vua lo sao
Vợ sanh chồng sẽ lăn nhào quặn đau !

Vui sướng chia xẻ cùng nhau
Có con nối dõi chịu đau nhằm gì
Con bú thì có hề chi
Ngự y cung nữ giúp gì khó đâu

Vợ sinh thì chồng phải đau …
Nhưng sao lạ quá Trẫm đâu thấy gì ?
Tể tướng lăn gào khả nghi
Ôm bụng quằn quại đau gì vậy ta ?

Quy luật trời sai sao nà !
Vợ sanh con nhỏ sữa xa đâu rồi
Hoàng thượng lòng dạ bồi hồi
Làm cha khó quá liền hồi thiên cung

Xin trời ra luật bổ sung
Ai đau nấy đẻ sữa cùng về luôn
Đàn ông hạ giới lệ tuôn
Nuối tiếc bình sữa nuôi con thuở nào

Đàn bà sung sướng thở phào
Khỏi lo nơm nớp khi vào nằm sanh
Chỉ riêng nam giới “liếc nhanh”
“Địa hàng” mê tiếc “cái bình sữa xưa" …





MUÔN ĐỜI NAM NỮ 3

GÁI THAM TÀI-TRAI THAM SẮC

Thiên thần phân đôi loài người
Quăng đi khắp chốn chưa vơi lo rầu
Vẫn sợ con người kiếm mau
Ráp đúng cặp cũ rủ nhau về trời

Thiên thần làm phép rút hơi
Để cho hai nửa đất trời ngược nhau
Chất âm lấy khỏi phần cao (đàn ông)
Dấu sâu trong nửa khuyết vào phần kia (đàn bà)

Buông lời nguyền lúc phân chia
Nếu Người tìm đúng nửa kia nhập vào
Hợp nhất trở lại trời cao
Sống đời hạnh phúc khác nào thần linh …

Đàn bà khôn khéo tinh ranh
Thần linh cẩn thận chất thanh rút rồi
Chia đôi cất dấu riêng nơi
Một nửa cất kỹ nơi người Đàn ông

Nửa kia hóa phép chia đồng
Dấu khắp kim-mộc-thổ trong tinh cầu
Đàn ông hợp nhất dễ đâu
Đàn bà ranh quá thần sầu khó hơn …

Làm xong thiên thần sướng rơn
Con người muôn kiếp không hơn được thần
Hợp nhất đã cực trần thân
Tìm bao nhiêu nửa đúng phần của anh

Phần chị còn khó trời xanh
Nửa đàn ông kiếm tanh bành thế gian
Một nửa phân khắp món hàng
Kim-mộc-thổ đó chấp nàng ngàn tay …

Từ đó con người đêm ngày
Miệt mài tìm kiếm mong bay về trời
Đàn ông lùng sục khắp nơi
Chịu tiếng háo sắc suốt đời đam mê

Mang tiếng mê gái ê chề
Cốt tìm ra nửa để về trời cao …
Đàn bà ôi khổ biết bao
Tốn kém làm đẹp mong “rào” đàn ông

Ngoài lúc công việc chất chồng
Tụm nhau “bà tám” chỉ mong biết đường
Nơi nao bán hạ, giá nương (bán đồ rẻ)
Đồ kim-mộc-thổ là “tương” về nhà
(kim : Tiền-vàng-vòng-xe cộ… Mộc : quần áo-tủ giường … Thồ : nhà đất …)

Chợ búa siêu thị gần xa
Chịu khó la cà xem cả buổi luôn
Không mệt mà còn sướng rơn
Khi mua nhiều món đẹp hơn người đời

Đàn ông không hiểu than trời
Tại sao phụ nữ chẳng ngơi “kiếm hàng”
Nhiều thứ mua xài có lần
Rồi âm thầm chất tới trần nhà kho …

Đàn bà ghen lồng, âu lo
Đàn ông háo sắc tiền “bo” ngoài đường
Thích “mới” dù vợ vẫn thương
Lấy thêm không bớt thói thường mày râu ! …

Khi đã nguồn gốc hiểu sâu
Xin đừng thắc mắc lo sầu nữ-nam
Đàn ông thì sắc phải tham
Tiền tài ham muốn mới làm nữ nhi

Tham muốn nào để làm chi
Bù đắp phần thiếu bay dzìa trời thôi ! …


MUÔN ĐỜI NAM NỮ 4

(Anh hùng còn chết ải Mỹ nhân!)
Ngày xưa gần nhau đất với trời
Con người tài giỏi, thần bạn chơi
Bất tử vô lo và hăng hái
Cùng thần chế tạo thế giới vui
Loài người còn tham hơn thần linh
Nên tạo muôn loài chẳng quân bình
Lại thêm vị tình thiên yêu ghét
Vạn vật chẳng tạo cách dưỡng-sinh
Thế giới người tạo bao sai hư
Cái thì quá thiếu cái quá dư
Thần linh lo sợ phải họp lại
Truất phép loài người-sửa sai hư
Hóa phép phân đôi tất cả người
Rồi quăng tứ tán đi muôn nơi
Nâng trời tách xa khỏi mặt đất
Đời người chỉ cho hữu hạn thôi
Từ nay chính thức gọi “con người”
Chỉ còn một phần trước kia thôi
Cũng có sinh ra-lớn-già-chết
Vật lộn mưu sinh phận nổi trôi
……
Lúc phân hai nửa nữ và nam
Cho nam thuần chất - đặc - sức tràn
Cho nữ phức tạp - rỗng - ẩn dấu
Gài cho sứ mạng “triệt tiêu nam”
Thần tạo phụ nữ có mùi hương (pheromon)
Khiến Nam tài sức dẫu phi thường
Trúng phải mê hương, hồn xiêu tán
Bán nước diệt gia cũng cam lòng
Mục đích thần sợ người biết tu
Tránh xa dục vọng, hồn vô bờ
Sẽ rất nhanh chóng nâng tài phép
Về trời cạnh tranh thần như xưa
…..
Từ đấy phái nữ luôn rình xem
Anh nào coi bảnh còn độc thân
Lập tức lượn qua và thả thính
Thực hiện sứ mệnh “triệt tiêu Nam”

Cảnh giác tối đa, mấy anh Nam
Đừng thấy mấy cô đẹp - dịu dàng
Không xem xét kỹ, bập vô - dính
Trúng mê hồn hương, đời tiêu tàn
PNP-SG-01/01/2022
(Thêm bài số 4 cho đủ bộ 9 bài “Muôn đời nam - nữ”)


MUÔN ĐỜI NAM NỮ 5

ĐÀN ÔNG ĐÀN BÀ AI THAM-ÁC HƠN ?

“Dã Tràng xe cát biển Đông
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì ! ” … (Dân gian)
Có cặp vợ chồng Rắn kia
Cùng nhau quấn quít bên đìa Tràng gia (Bờ ao nhà Dã Tràng)

Đến kỳ Rắn cái lột da
Yếu nằm một chỗ chồng tha mồi về
Nuôi vợ chu đáo đến khi
Cô nàng khỏe mạnh tự đi kiếm mồi

Dã Tràng xúc động bồi hồi
Trước tình son sắt của đôi rắn đồng
Thời gian thấm thoắt nào mong
Tới kỳ Rắn đực nằm phòng lột da

Nằm queo yếu đuối xót xa
Chờ vợ đi kiếm mồi tha mang về
Đến chiều đói quá hôn mê
Giựt mình Rắn vợ dẫn về một con

Rắn đực hung dữ to hơn
Định chia một bữa thịt xương Rắn chồng
Dã Tràng nổi giận rút cung
Bắn ngay một phát lăn đùng một tên

Con kia vùng chạy thoát thân
Dã Tràng buồn vứt cung tên thở dài …
Thấm thoắt đã nửa năm trời
Một hôm ngồi kể cho người nhà bên

Hàng xóm vừa đi bỗng nhiên
Rắn chồng trong bụi cây liền chui ra
Nói tiếng dõng dạc người ta
Cám ơn Ngài cứu mạng Ta hôm chiều

Lầm tưởng Ngài giết vợ yêu
Âm thầm phục sẵn quyết liều một phen
Trả ơn cứu mạng đáp đền
Tặng trao viên ngọc đeo bên người Ngài

Sẽ nghe tiếng nói muôn loài
Loài vật nói thật chẳng sai bao giờ
Dã Tràng cảm tạ thẫn thờ
Đeo viên ngọc quý Vua mơ chưa từng

Từ đó lập bao chiến công
Trở nên giàu có lẫy lừng gần xa …
Vua Thủy Tề giàu xa hoa
Ngày đêm muốn chiếm Ngọc tòa biển sâu

Cho người gạ gẫm đổi trao
Vàng muôn đồ quý Tràng nào có nghe
Không tham anh đâu có dè
Thủy Tề dụ dỗ vợ nghe mới phiền

Nếu được Ngọc quý trước tiên
Phong làm Hoàng Hậu bạc tiền trao tay
Lấp lánh châu báu hồn ngây
Nổi tham vợ đã phản ngay Dã Tràng

Chuốc rượu say giấc mơ màng
Nhanh tay vợ lấy Ngọc mang Thủy Tề …
Dã Tràng phẫn chí quyết thề
Xe cát lấp biển tìm thê trả sầu

Tìm vợ trước, lấy Ngọc sau
Hỡi ơi sóng gió hận sầu thời gian …
Ở đời đàn ông khôn ngoan
Xin nghe kể tiếp ông Hoàng Đế kia … (Chuyện 1001 đêm)

Bị vợ yêu quý khéo “đì”
Đi xa săn bắn nó thì theo trai
Khi biết hận quá, Vua tài
Chém ngay mụ vợ, lệnh sai quần thần

Ai dám chặt đầu Phu Nhân
Đem ngay đến nộp được phần ngôi cao
Tể Tướng chê thấp hay sao
Một tuần im ắng đầu nào thấy đâu ! …

Vua hận đàn bà quá sâu
Trăm quan thương vợ dám đâu nghe lời
Giận quá Vua đổi lệnh đời
Nộp đầu Chồng rồi hoàng hậu tấn phong !

Hoàng Hậu cô nào chẳng mong
Một ngày thôi đã đủ trăm cái đầu …
Đàn ông thâm thúy ngẫm sâu
Biển đời đen bạc tình sầu, nên sao ?

Đừng như Hoàng Đế ngôi cao ! …




MUÔN ĐỜI NAM NỮ 6

ĐÀN BÀ NÊN YÊU HỌ NHIỀU, HIỂU HỌ ÍT THÌ TỐT
ĐÀN ÔNG CÓ THỂ YÊU HỌ ÍT NHƯNG PHẢI HIỂU HỌ NHIỀU !

“Bao đời nhi nữ thường tình
nhẹ lòng- nặng nghĩa- sầu bi khóc thầm” (thơ MaiVan rose)

“Con gì mê sắm nói nhiều
Mau già lâu chết mồm kêu tiền tiền” … (dân nhậu miền Bắc)
Mới nghe tưởng mấy tên điên
Rượu bia nhiều quá nói xiên nói cuồng

Ngẫm suy mới thấm vô cùng
Những điều đúc kết ý cuồng thơ say
Mê sắm là nói “nhẹ tay”
Đàn bà dạo chợ cả ngày vẫn vui

Tiền mà đầy túi “dày cui”
Lang thang siêu thị “thuê gùi” hàng ra
“Nói nhiều” muôn thuở bài ca
Từ sáng đến tối chuyện xa chuyện gần

Giá cả gạo nước … thánh thần
Chuyện gì cũng có dính phần đưa tin
Làng trên xóm dưới lạ quen …
Cứ như Giám Đốc thông tin vỉa hè

(Nhiều chuyện nhưng cũng lạ ghê
Chình trị thời sự là “chê” không bàn ! )

Chuyện trời chuyện đất càm ràm
Bực như ở sát cái loa Phường rè
Kẻ nói phải có người nghe
Ngắt lời  vợ hả ? giận “đe” trả thù

Nhẹ thì hờn mát “mùa Thu”
Nặng thì Đông giá “cho thù treo chân” (cấm vận/treo giò cầu thủ)
Nịnh giỏi-đẹp-tốt sướng rân
Chê “thật tình trần” là biết tay nhau !

Nổi máu chẳng ngó trước sau
Loa rè hết cỡ, đau đầu kệ anh
Chẳng may có mặt người thân
Mất mặt mất mũi, chẳng cần ngày mai

Quyền lực gia đình ngày nay
Không thuộc người khỏe-làm hay-nhiều tiền
Mà thuộc về người “hơi điên”
Nói dai than phiền đến nhức đầu luôn

Hở ra là “lý sự cùn”
Đố ai nói lại “sáu cơn” vợ nhà
Phụ nữ có  “lắm miệng” mà
Cãi nhau mà thắng có là nằm mơ

Vô lý như phụ nữ mà
Nếu nhắm chịu nổi mới tha vợ về
Không nổi thì tính đường dze
Kẻo sống vài bữa “chém vè” khổ nhau
(Chém vè = Bỏ nhau, khổ cả 2 và con cái)

Lấy vợ phải xét trước sau
Hoàn cảnh nhận thức chính màu đôi bên
Một điều phải nhớ chớ quên
Bà Nhạc hiện tại “vợ hiền” ngày sau (con gái giống mẹ 85%)

Đến nhà Nàng chơi ngó mau
Nhìn xem bếp núc giường thau thế nào
Quần áo mền gối ra sao (mền gối, quần áo mặc ở nhà)
Từ từ đánh giá đến trào nấu ăn …

Đàn ông muốn biết siêng năng
Khỏe mạnh chu đáo ga lăng cỡ nào
Mượn xe chạy thử xem sao
Xe với chủ nó như nào, một khuôn !

Bánh mềm xích dãn cạn xăng
Thắng đạp sâu lút mới ăn, thua rồi
Xe cũ hay mới vậy thôi
Đàn ông này “tồi” khó cậy dài lâu ! …

Đàn bà yếu điểm “xuống” mau
Ba mươi tuổi đã nhăn nheo muốn già
Người xưa ví Nữ như hoa
Rực rỡ ban sớm chiều tà tàn phai

Giới nữ đẹp nhất đoạn này
15-24 ngất ngây bao chàng
Đẹp tự nhiên rất “dã man”
Khỏi cần trang điểm đàng hoàng tự tin

Từ 30 tuổi trở lên
Nếu không “sửa soạn” đố Em ra đường
Mỹ phẩm mỹ viện lược gương
Chẳng qua bù đắp cái “dường đã phai” (nhan sắc đã phai)

Đàn ông trời phú đường dài
Sau 30 tuổi đẹp trai mới kỳ (từ 30 trở lên mới phong độ)
40 là tuổi “mê ly” (tuổi thành đạt và chín chắn nhiều mặt)
Là tuổi “Đương thì” sóng gió ngả nghiêng (tuổi đàn ông xét lại cuộc đời, GĐ dễ vỡ)

Ông trời như đã ngầm khuyên
Vợ chồng ngang tuổi, mươi niên vợ già
Trừ khi đức độ thăng hoa
Thường thì bất lợi các bà về sau

Nhưng mà chớ vội mừng mau
Già nhanh như vậy nhưng lâu chết à
Nữ hơn tuổi thọ đó nha
Trời kia xếp đặt muốn mà được đâu !

Đàn ông phong độ trẻ lâu
Nhưng tuổi thọ kém hơi sầu “đời trai”
Ba mươi ba mốt ba hai
Ba sáu bốn chín năm hai (ba) dè chừ
(Những năm này đàn ông dễ bị chết, bệnh tật, tai nạn, …)

Qua được cửa ải sáu tư
Thêm mười năm nữa cứng khừ bảy ba
Nếu không “ma bắt quan tha”
Tà tà hàng tám ông già leo lên

Tám tư mà vượt mới tiên
Con cháu nào tiếc bỏ tiền ăn khao …

Đàn bà tội nghiệp biết bao !
Người đời đem ví, ôi dào “trái banh”
Mười tám-hai sáu xuân xanh
Như là banh đá người tranh gãy giò
(20 cầu thủ 2 đội tranh quyết liệt, đến gãy cả chân)

Ba mươi sắc kém-banh lo
Chuyền qua đánh lại anh khờ mới ham (như trái banh chuyền hay bóng bàn)
Bốn mươi nhan sắc suy tàn
Như banh xì xẹp bên đàng hoa rơi

Năm mươi mới tội thấu trời
Nữ ví như trái banh chơi gôn đồi
Quật mạnh bay tít xa xôi
Bay luôn “xuống lỗ” mới thời “tay cao” …

Muôn đời Nam Nữ ghét nhau
Cũng bởi tạo hóa phép màu đó thôi
Ghét đấy nhưng phải có đôi
Đũa mà một chiếc ôi trời gắp sao !

Lời vui nghe tưởng tào lao
Nếu suy ngẫm kỹ : khi nào-làm chi ?
Nam hay Nữ khác gì ! …



MUÔN ĐỜI NAM NỮ 7

4 NGĂN 7 LỖ (Tim đàn ông)

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nam nữ …

Trái tim nho nhỏ
Cha mẹ cho anh
Bơm dòng máu đỏ
Tràn 4 ngăn xinh

2 ngăn màu hồng
1 dành núi sông
Ông bà cha mẹ
Con cháu nối dòng

1 dành tình yêu
Cho em từ ấy
Tình anh vẫn vậy
Đến ngày mãi đêm (chết)

2 ngăn màu đen
1 dành tham vọng
Bươn chải cuộc sống
Lợi quyền đua chen

1 ngăn để riêng
Hào hoa lãng mạn
Vui chơi chúng bạn
Vương vấn tình tang

2 ngăn đỏ hồng
Ai xem cũng được
2 ngăn đen tuyệt
Dấu rồi thấy đâu

Tham sắc thần sầu
Chỉ thêm không bớt
5 thê 7 thiếp
Nếu để tự do

Cổ nhân hay so
4 ngăn 7 lỗ
Đừng ghen vô bổ
Đàn ông mà em ! …


4 NGĂN 9 SHOP (Tim đàn bà)

Trái tim nho nhỏ
Cha mẹ cho em
Bơm dòng máu đỏ
Tràn 4 ngăn xinh

2 ngăn màu hồng
1 dành cha mẹ
Lập thất cho chồng
(Anh có biết không ?)

1 dành cho con
Từ khi làm mẹ
Thái bình trời bể
Đến ngày xác tan (chết)

2 ngăn màu đen
1 dành ghen bóng
Nghi chồng hào phóng
Rơi rớt bạc tiền

1 ngăn để riêng
Dành cho mua sắm
Tiền hàng chất đống
Chưa thỏa lòng em

Vô đáy muốn thêm
Bạc tiền tích cóp
Ham mua 9 SHOP
Tim chỉ 4 ngăn …

Nào ai chắc rằng
Vì đâu nam nữ
Khác nhau nước lửa
Không thể thiếu nhau ! …




MUÔN ĐỜI NAM NỮ 8
LÂU GIÀ NHANH CHẾT
Đàn ông chung thủy trước sau
Không như phụ nữ hùa nhau chê cười
Đàn ông cũng chẳng biếng lười
Chẳng qua chuyện nhỏ nên người không siêng

20 chàng thích em “tin” (em tuổi teen 18)
30 chàng vẫn rất ghiền “tin” em
40 chung thủy yêu “tin”
50 nhiều tiền mình muốn cỏ non (vẫn thích em trẻ)

Lấy nhau từ thuở còn son
Phân công rành rẽ tránh ồn cãi nhau
Việc gì quan trọng lớn lao
Thì anh nhận lãnh có nào từ nan

Việc mà nhỏ nhặt loàng xoàng
Thì để em gánh vai mang nhẹ hìu
Từ lúc anh lấy vợ yêu
Toàn việc nhẹ hều dành hết cho em

Đàn ông chung thủy thấy ham
Lại siêng ăn nhậu mê non đến già
Đầu đuôi cũng tại các bà
Cứ hay già sớm kêu ca suốt ngày

Chồng nhìn chán quá nên say
Bù khú chúng bạn quên ngày tháng qua
Đừng chê trách chồng tội nha
Lâu già nhanh chết vẫn là đàn ông ! …
PNP-SG2008


MUÔN ĐỜI NAM NỮ 9


MUÔN ĐỜI NAM NỮ 9


Xưa Thần - Người ở trên Trời
Bất tử, phép thuật ngang hơi ngang tài
Cùng nhau chế tạo muôn loài
Âm/Dương, sanh/diệt, có ngày có đêm

Người chưa giới tính, lòng tham
Nên hay tạo tác vật oan trái đầy
Tạo ra Hổ - Sói biết bay
Lại sinh nở dễ đàn dày, quá nguy

Thiên thần góp ý, không nghe
Còn đòi làm tiếp, say mê đông đàn
Thiên thần sợ lắm trái ngang
Sẽ tàn phá đến tan hoang địa cầu
Đành phải ra tay chặn đầu
Đêm ngủ hoá phép, cắt đau con người
Thành ra hai mảnh, nửa vời
Âm dương trái ngược, thêm lời nguyền sâu

Nửa âm sắc đẹp, già mau
Nông nổi - tham - bạc, đẻ đau, chu kỳ
Nửa dương to lớn ngu lỳ
Háo sắc, chết sớm, vui đi quên về
Lời nguyền, hai nửa cặp kê
Nửa âm dụ được, đem về nửa dương
Hành hạ lên bờ xuống mương
Mới cho kết hợp, tìm đường về thiên

Hai nửa quăng khắp thế gian
Tìm được đã khó dã man, mong gì
Còn phải kết hợp, hành đì
Chết đi sống lại, mới đi về trời ...

Từ đấy con người, than ôi
Chỉ còn có một nửa vời âm/dương
Sống mình côi cút, ẩm ương
Sống cặp thì khổ muôn đường đắng cay

Đủ cặp, cãi vã suốt ngày
Chứng kia tật nọ dở hơi, khật khùng
"Thế gian được vợ hỏng chồng
Có là Tiên Rồng mới được cả đôi
Được cả đôi, Thiên Lôi đánh chết ..."

Từ đó, hễ là đàn bà
Chẳng quên sứ mạng cao xa, về trời
Nên phải trang điểm, ngọt lời
Dụ lấy bằng được cho tôi một thằng
Đẻ con, hành hạ tiền tình
Cho nó điên đảo để mình lên thiên

Từ đó đàn ông ngu điên
Giỏi giang đến mấy, không quên đàn bà
Chinh phục vũ trụ bao la
Để rồi quỳ gối trước bà, con đây ...

Ôi kiếp người, thật đắng cay ...
Chỉ vì muốn hợp lại, bay về trời
Thế nên lận đận suốt đời ...
PNP-SG-07/01/2017


5 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Hehe, thì tìm cách lý giải bí ẩn nam nữ vậy mà ! ...

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. hay quá! mà hơi tội cho đàn bà thầy ơi!

      Xóa
  2. Em like câu " Đàn bà nên yêu họ nhiều , hiểu họ ít thì tốt. Đàn ông có thể yêu họ ít nhưng phải hiểu họ nhiều". Có một vấn đề của em đã được hé mở rồi thầy! hihi

    Trả lờiXóa