Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

GIẢI CỨU TÀU NGẦM NGA



GII CU TÀU NGM NGA

Cứu một mạng người, công đức hơn xây 10 tòa tháp
Cứ tưởng đâu là triết pháp Phật thôi
Nào ngờ đâu những người dân Anh - Mỹ
Là dân Chúa mà tâm Phật hơn đời

Tàu ngầm Nga mắc lưới cá dưới nước
Bị kẹt cứng 200 mét dưới sâu
Không ai cứu, thủy thủ đoàn chờ chết
Cả vợ con, đã lệ khô mắt sầu

Không cứu được, nhưng ngậm tăm dấu dốt
Không cho ai xì tin tức ra ngoài
Một phụ nữ còn sót lòng nhân đức
Gọi nặc danh cho tin tức báo đài

Từ Anh - Mỹ cách chục ngàn cây số
Nghe được tin, họ bay bổ đến ngay
Vượt cửa ải dân vô cảm Nga ngố
Cứu tàu lên, đã suýt chết hết bầy …

Đầy đủ lâu, người sinh câu nhân đức
Khổ-áp bức, người thất đức bạo tàn ?
Mà Nga ngố đâu quá khổ quá đói
Mà lòng người sao chai đá sắt gang ! …
PNP-15/01/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét