NGÀY GIÁNG SINH, TRÁCH THƯỢNG ĐẾ
Con tin có Thượng Đế
Tạo ra vũ trụ này
Tin có Chúa - Thần - Phật
Quản Thiên Đàng - Trời - Người
Tin nên con mới trách
Chậm quá luật trả vay
Lẽ nên như lửa nóng
Chạm vào là phỏng tay
Hết đời Chúa mới xét
Địa Ngục hay Thiên Đàng
Mãn số Nghiệp mới quyết
Sáu nẻo cho linh hồn
Nên kẻ xấu đâu sợ
Cứ ác tột đỉnh vào
Ác mới giàu, quyền đỉnh
Đạp đầu chúng ngôi cao
Nên sinh linh đồ thán
Chẳng tấc sắt trong tay
Bị đè đầu bóp họng
Lột cả khố không dày
Thượng Đế ham chơi quá
Tạo thế giới, rồi đi
Đẩy cho Chúa - Thần - Phật
Quản sao lũ điên lì ?
Hơn hai ngàn giáng thế
Hai ngàn sáu Phật rồi
Con người vẫn thống khổ
Nơi Ta Bà lăn trôi
Cũng lỗi con người nữa
Tham sướng, sợ chết - lười
Nên phải làm tôi mọi
Cho bọn ác Ngợm Đười
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét