KHÔNG BỆNH - KHỔ, ĐÂU Ở TA BÀ
Nửa đời bán sức kiếm tiền
Nửa sau lo kiếm thuốc tiên, bệnh hành
Nửa đầu quyền - tình, tranh giành
Nửa sau muốn bỏ hết, thành người tu
Bệnh rồi tiếc trẻ mình ngu
Bia rượu đua chuốc nốc tu ào ào
Để giờ bệnh đổ mưa rào
Mệt rồi, tiền ngó, ăn nào được chi
Bệnh nằm trơ đó nghĩ suy
Vợ con có đó, mấy khi cận nhờ
Họ bận việc riêng, còn chờ
Mình khoẻ nhanh để họ nhờ tấm thân
Ta Bà đúng cõi hành nhân
Ai cũng trả nợ từ muôn kiếp nào
Từ ông Hoàng Đế ngôi cao
Đến ăn mày chợ, người nao (cũng) bệnh hành
Quang Trung ba chín tuổi xanh
Alex đại đế chết đành ba hai
Tiền quyền hai vị sông dài
Không mua nổi chục năm trời dương gian
Tạo hoá thật khéo đa đoan
Không mắc nghiệp khổ, đâu an cõi này
Đã đầu thai vào cõi trời
Thôi, bệnh ráng chữa, tu đời dài thêm
Muốn dài, chịu khổ - tu thân ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét