Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

Đi tìm an lạc


ĐI TÌM AN LẠC

Sóng khởi lên từ gió
Phiền não khởi từ tâm
Hoàn cảnh dù bão tố
Tâm vắng lặng, phiền tan

Muốn giữ tâm vắng lặng
Buông - bỏ - bớt, sự đời
Sống tiện nghi tối thiểu
Thản nhiên như đất trời

Buông bỏ tham danh - lợi
Buông bỏ những giận - thù
Buông bỏ những định kiến
Buông chấp trước, vô tư

Bỏ bớt thịt - bia - rượu
Bỏ bữa sau 4 giờ (chiều)
Bớt đa đoan - sắc dục
Sức khoẻ lên không ngờ

Hành trì và cầu nguyện
Tuỳ pháp môn của mình
Niệm đến mức “vô niệm”
Thiền đến mức “vô thiền”

Tâm như hồ nước lặng
An lạc hoà vô biên !
   PNP-SG-04/12/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét