Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Làng giàu làng nghèo


LÀNG GIÀU LÀNG NGHÈO


LÀNG NGHÈO
Trên trời có một dòng sông
Chở tỷ khối nước, nhìn không thấy gì ...
.........
Dưới đất quan giàu khôn bì
Xây dựng biệt phủ bằng nghề xe ôm
Quan kia tỷ phú, làm thêm
Bện chổi đi bán, ban đêm mà giàu

Đường xá quán nhậu biển trào
Nam giới làm giàu bằng trúng lô tô
Nữ giới giàu bằng giấc mơ
Chân dài lừa đại gia quơ đem về

Giới học chẳng cần giỏi nghề
Miễn là bằng cấp cao mê, lương trời
Cả làng ai cũng đợi thời
Đêm đi ngủ mộng, mai thời vận may
Sáng ra nghị quyết bướm bay
Chiều lại nghị quyết sửa sai sáng giờ
Ngày mai, nghị quyết mới chờ ...
Dân làng nghèo mạt bơ phờ lo toan
Người người đua nhau dối gian
Đêm lo trộm cướp, ngày quan lộng hành
Rối mù đời khổ chạy quanh ...
—————-

LÀNG GIÀU
Trên trời có một dòng sông
Chở tỷ khối nước, nhìn không thấy gì ....
.........
Dân bầu Hội Đồng làng khi
Người nào thành đạt, kiên trì, giỏi giang
Hội đồng người giỏi nhất làng
Quy hoạch một cái nghĩa trang “gương đời”
Sang trọng, nghi lễ tuyệt vời
Chỉ dành bia mộ những người như sau :
-Tướng lãnh công lớn, bốn sao
Lập nhiều công trạng, được vào nằm đây
-Lãnh đạo công núi biển dầy
Dẫn dắt dân chúng đến nơi sang giàu
-Trí thức có phát minh nhiều
Ứng dụng nhân loại cúi chào, mời vô
-Thương gia dựng nổi cơ đồ
Tỷ phú danh tiếng, giàu bồ, giúp dân
-Người nhiều cải tiến phát minh
Sản phẩm giúp ích người dân, mời vào 
-Những gương hiếu - nghĩa - đức cao
Được dân bầu chọn, chết vào nằm đây
.......
Gà đua nhau tiếng gáy thôi
Họ nào cũng ráng có người đặt bia
Sỹ - Nông - Công - Thương, đều mê
Giỏi đỉnh là được, mọi nghề đều cao

Ngoài ra trai gái nhà nào
Kết hôn phải nộp gạch vào hai thiên
Để xây đường xá quan viên
Mua nhà gần cha mẹ, tiền giảm nương
Khuyến khích “Tam đại đồng đường”
Đêm ngủ mở cửa, trộm dường như không
—————-

Thấm thoắt có ba chục năm
Hai làng gần kế khác trông vực - trời
Một làng giàu có, rất Người
Một làng nghèo khó, toàn Đười, gian manh
Muốn sống làng nào đây anh ? ...
        PNP-SG-05/12/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét