Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

Cảm giác Quy Y


CẢM GIÁC QUY Y

Đi chùa đã nhiều tháng
Trì Chú lạy Phật nhiều
Hành trì công phu lắm
Thân tâm nhẹ rất nhiều

Đại Bi (Chú) hai mốt biến
Cả trăm lạy mỗi thời
Theo mồ hôi, phiền não
Cứ dần vơi tháng ngày

Khi Sư Bà truyền Giới
Tuổi Hạc ngưỡng chín mươi
Thọ Giới xong, hẫng cái
Điều chi rời khỏi người ?

Mất thăng bằng thoáng chốc
Sau đó nhẹ an vui
Niềm hân hoan lan toả
Giấc ngủ đêm mỉm cười

Điều chi vừa rời khỏi
Người mình sau quy y ?
Phải oán thân trái chủ ?
Thất vọng rồi, nên đi !
    PNP-SG-02/12/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét