Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Trả Nghiệp lăn trôi


TRẢ NGHIỆP LĂN TRÔI

Hai mốt năm, trôi lăn biền biệt
Chợt một chiều mỏi mệt, nghiệp buông
Hết dạy sô, bệnh về dồn dập
Là bệnh nghiệp, giải nghiệp, bệnh dông

Đời luân hồi trả vay là thế
Ta từng làm điều tệ với ai
Chỉ thời gian ngắn - dài, trả quả
Phước ai mỏng, nghiệp đổ, liên tai

Hiểu đạo trời, kể ra hơi trễ
Phải xám hối, chuộc lẽ công bằng
Tăng phước thiện, đức năng bù lỗi
Cuối đời này, kiếp tới, nhẹ phần

Bệnh dần vơi, tới đây gì nữa ?
Chẳng biết được, trả đũa nghiệp gây
Gắng gìn giữ tam quy ngũ giới
Theo Phật rồi, sớm tối tu hay
       PNP-SG-09/10/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét