Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

Buông Kiếm theo Phật


BUÔNG KIẾM THEO PHẬT

Nửa đời ta bà, miếng trả miếng
Ân đền oán trả, mới thoả lòng
Sân hận chẳng vơi, chồng lên mãi
Máu người máu ta, đã tuôn dòng

Nửa đời nghiệm ra, nhiều nghĩa lý
Hận người là ta tự hại mình
Hại tim gan phổi, thận - huyết áp
Ăn nhậu tưởng vui, hại chúng sinh

Danh - Dục - Sắc kia, như bẫy chuột
Ham chút mồi ngọt, hỏng người ngay
Người đời vị kỷ, tham - nhác - hận
Lậm Danh - Sắc - Dục, khổ nghiệp vây

Từ đây buông kiếm, đi theo Phật
Tu thân giải Nghiệp, tập thứ tha
Nửa đời trả oán, oán chồng oán
Đập bao tên tồi, đời vẫn ma
       PNP-SG-29/10/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét