Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Đời ta bà cứ ngược


ĐỜI TA BÀ CỨ NGƯỢC

Ở xứ muôn sự “của chung”
Quản do “nhà nước” mông lung điều hành
Chỉ béo những kẻ ma ranh
Biến từ “nhà nước” hoá thành “nhà tui”

Xứ “Vương quốc”, của Vua thôi
Thần dân theo lý nghèo côi, có gì
Thực tế, ngược lại mới kỳ
Brunei dân giàu mê ly, toa-let vàng

Nhật Bản, tài nguyên khô cằn
Mà sao giàu có muôn phần đều hơn ?
..........
Do người trên, gương mẫu dân
Trung thực, cần kiệm, xả thân vì người
           PNP-SG-13/10/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét