Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

10 tầng địa ngục




10 TẦNG ĐỊA NGỤC

PHẠM NGỌC PHƯƠNG
(Cảm tác khi xem tranh Địa ngục biến tướng đồ ! )

Những kẻ trần gian chẳng thể dung
Tội ác quá ghê nước tràn đồng
Giết người đày đoạ tâm hiểm ác
Chết xuống địa ngục chịu hành hình

Diêm vương phán tội vừa dứt xong
Đầu trâu mặt ngựa (ngưu đầu mã diện) xông đến cùng
Áp lôi phạm nhân vào địa ngục
Mười tầng lửa cháy thét kinh hoàng




TẦNG ĐỊA NGỤC 1 





Kẻ nào cướp đốt đánh chém người
Cho thoả say máu thú ngông vui
Quỷ sứ lột truồng quất roi sắt
Da thịt rách toang máu tả tơi


Những kẻ cờ bạc-nhậu-ăn chơi
Đánh đập vợ con khổ đói dài
Bất hiếu hất hủi chửi cha mẹ

Bắt nằm lửa nung đốt thiêu người






Kẻ hùa chồng/vợ đuổi mẹ cha
Hại nhân lừa đoạt lấy tiền-nhà
Bắt ôm cột đồng nung cháy đỏ
Chịu bỏng đớn đau xiết rên la




Lừa cho chồng vợ đi làm ăn
Dắt ngay tình nhân lén ăn nằm
Giường sắt nung đỏ quỷ sứ nướng
Gian phu dâm phụ bỏng cháy lưng




TẦNG ĐỊA NGỤC 2




Những kẻ chửi mắng nhục mạ người
Trộn đồ bẩn độc hại người vui
Quỷ sứ quẳng vô hầm sâu ngập
Ngóp ngoi xú uế vùi phân tươi


Vu oan ngậm máu phun cho người
Cắt cổ lột da, uống huyết tươi
Bắt chẹn người ta lâm thế bí
Quẳng hầm máu dơ khát uống thôi



Bụng dạ xấu xa mưu hại nhân
Tiếu lý tàng đao rất âm thầm (nụ cười ẩn gươm đao)
Quỷ sứ ba chia đâm xuyên bụng
Đền trả nợ xưa đớn đau thân



Đàn ông đàn bà tội hoang dâm
Gây bao tan vỡ trên dương trần
Hạ bộ kiếm sắc quỷ đâm suốt
Căng trên rừng gươm xuyên nát thân



Mặc người đói lạnh chẳng động tâm
Trong lúc tiền dư dấu chất chồng
Ngục băng lột truồng co ro rét
Trả nợ trần gian quá nhẫn tâm



Làm ăn chặt chém lừa người ta
Vơ vét mặc cho ai mất nhà
Quỷ sử rìu sắc băm vụn nát
Chó ngao chén thịt rền kêu la



Đàn áp đánh đập người trần gian
Thế cô tay trói trước bạo tàn
Hoả ngục roi sắt quỷ sứ quất
Đớn đau toé máu khổ triền miên



Đưa chuyện phao tin hại chúng nhân
Tan nát thanh danh vỡ gia đình
Kéo lưỡi đánh đập đau suốt kiếp
Cho đáng tội xưa khẩu xà tinh



Dương trần tham lam cướp cơm chim
Bỏ đói - chặn ăn - ép người làm
Đày thân quỷ đói (ngạ quỷ) thèm khô khát
Bốc hạt cơm rơi, lửa cháy tan
  




TẦNG ĐỊA NGỤC 3




Những kẻ khi sống chà đạp người
Bạo lực đánh đá hành hạ ai
Địa ngục rìu sắc chân bị chặt
Đau đớn khóc la trả nợ đời



Những kẻ lúc sống hay thọc sườn
Đâm lưng hại bạn cầu lợi danh
Quỷ sứ xuyên xích vào xương sống
Bắt kéo nợ đau ngất trời xanh



Chèn ép hành hạ kẻ sa cơ
Đánh đập ép cung nhận tội đồ
Cối giã vỡ ngực quỷ sứ dập
Trả nợ ác ôn đã vay xưa



Bòn rút ăn cắp từ việc công
Di hại nhân gian khổ tràn đồng
Đọa vào địa ngục dơi hút máu
Cắn xé rỉa đau đớn mênh mông



Rình mò-lừa gạt người kém may (người mù, điếc, …)
Nhìn lén-rủa cho đui mắt người
Đọa ngục quỷ sứ khoét hai mắt
Kêu la bò lết kiếp mù thôi



Thừa của cất dấu để mối xông
Trong lúc nhân gian đói lạnh lùng
Quỷ sứ quăng ngục cho mối mọt
Gặm nhấm rỉa đau tan nát thân



Xúi bẩy châm ngòi lửa chiến tranh
Bức xô dân chết đoạt lợi quyền
Hỏa ngục quỷ sứ treo dốc ngược
Nướng cho hết kiếp nếm điêu linh



Gian giả thuốc men hại bệnh nhân
Tiền toi bệnh nặng cứ … xoay vần
Y sư lương tâm như … hổ báo
Trừng phạt rút gân, nằm xuội thân





TẦNG ĐỊA NGỤC SỐ 4
Phạm Ngọc Phương
(Những kẻ ngậm máu phun cho người
Tán hươu dăm chữ nhờ dựa hơi
Vu oan khẩu nghiệp rồi vay trả
Đọc ngẫm tu thân kẻo nát đời ! )

Nói xấu đưa chuyện hại bao người
Thần khẩu xác phàm chịu trả vay
Quỷ sứ móc lưỡi đưa dao cắt
Kêu khóc đớn đau thấu trời mây



Mãi Quốc buôn dân phản sơn hà
Thông mưu giặc ngoại hại bách gia
Ngang lưng quỷ sứ khai đao chặt
Vùng vẫy thân rời  mãi kêu la




Làm quan trên trước bỏ mặc dân
Đói khát điêu linh, bòn lợi mình
Có mắt như không thì quỷ sứ
Xạ tiễn chọc mù thứ vô minh



Bóc lột người lâm cảnh ngặt nghèo
Chẳng hề thương xót chúng gieo neo
Lột da đang sống cực đau đớn
Quỷ mắng câm mồm ! chớ than kêu !



Bốc hốt công quỹ lo cho dân
Chặn ăn cứu trợ cơm tế bần
Luộc tay luộc miệng cho đau đớn
Tội cướp cơm chim đau chết thân



Kẻ đâm hà bá phá sơn lâm 
(hủy diệt sông biền, chặt phá rừng núi)
Biển chết rừng hoang xơ xác tàn
Quỷ sứ ném người đâm cây nhọn
Phơi xác tội gây lũ lụt dâng



Những kẻ xảo ngôn hại người đời
Tán gia chinh biến xác chồng phơi
Treo lưỡi đu người đau trả tội
Lẫn lộn trắng đen dối đất trời



Những kẻ dùng thế bức người ta
Vào cảnh chiến chinh nát cửa nhà
Quỷ cưỡi xe lửa đuổi đâm cán
Tan nát thân đời vang khóc la



TẦNG ĐỊA NGỤC SỐ 5




Những kẻ nịnh gian lừa người trên
Chèn ép kẻ dưới đoạt lợi quyền
Thủ đoạn lèo lá bằng luồn cúi
Đóng đinh đầu gối mặc kêu rên



Những kẻ ăn ở có hai lòng
Lừa thầy phản bạn gạt tông môn
Quỷ sứ móc tim kéo cả ruột
Trả nợ thề xưa mi nhớ không



Những kẻ dối gian mượn trời thề (thề có trời đất)
Để lừa người đoạt tiền-tình mê
Mưa đá liên miên như trời giáng
Suốt kiếp đớn đau hối hận chưa



Những kẻ bán chúa chân hai thuyền (phản bội, hèn hạ)
Giả vờ cao đạo giọng chính chuyên
Thề độc chết muôn tên ngàn giáo
Quỷ sứ quăng vào rừng gươm xuyên



TẦNG ĐỊA NGỤC SỐ 6





Kẻ tham sát sinh giết thú rừng
Chẳng phải vì đói, thích dã man
Tận diệt mọi loài trong hoang dã
Bò lửa đuổi đâm chết xém thân



Những kẻ lạm sát thích giết người
Quá mức cần thiết, thú tính thôi
Quỷ sứ vung đao chặt thủ cấp
Bưng đầu trả nợ háo sát xưa



Những kẻ ham sống mua tạng người
Tham ăn đồ bổ canh nhi thai
Gan mật người ta mong sống thọ
Đọa chuột cắn thận khóc rền tai



Chức lớn tiền cao tạo guồng quay
Bóc lột chèn dân kiếp đọa đầy
Quỷ sứ ném vào cối xay thịt
Nát thân cho chó chén mê say



Chẹn họng kẻ yếu nói vu oan
Chặn hớt công lao ai về mình
Quỷ sứ đóng đinh ngang cuống họng
Chẳng ăn-nói được trọn kiếp than



Bóc lột chèn ép người quá tay
Đọa sống lây lất xác thân gầy
Bòn rút mập thân, chày vồ đập
Xay thịt giã cốt chó Ngao xơi



TẦNG ĐỊA NGỤC SỐ 7




Có chồng con cái còn lấy trai
Vợ rồi còn chiếm đoạt vợ người
Chảo dầu sôi bỏng quỷ ném xuống
Rên khóc bỏng đau thấy ông trời



Đâm họng cắt lưỡi những tội đồ
Xảo ngôn lộn ngữ hại người ta
Lừa bịp kẻ ngu triệt người biết
Mưu toan đứa chột vua xứ mù



Đội đá suốt kiếp những quan nhân
Trốn tránh trách nhiệm trên dương trần
Công lao vơ vào khoe tài giỏi
Hậu quả xấu xa đổ khách quan



Lòng dạ độc ác tựa sói lang
Ăn thịt đồng loại béo thân mình
Quẳng lũ chó ngao cắn tan xác
Rút ruột moi gan đau phát điên



TẦNG ĐỊA NGỤC SỐ 8




Lừa bán con gái vào lầu xanh
Ép ai chiếm đoạt phá từ đường
Đẩy người tha hương cầu bơ bất
Bòn rút lột dân tới tuỷ xương

Cờ bạc ma tuý tổ chức ra
Tệ nạn gieo rắc đến từng nhà
Đời dân lầm than càng thêm khổ
Ngàn bò cạp cắn tội bất lương



Cầm cân nảy mực mà chẳng ngay
Để bạc đâm rách giấy luật dày
Đổi thay công tội vơ đầy túi
Xã hội kẻ gian hiếp người ngay

Buôn bán làm ăn dối lừa người
Cân đong đo đếm xảo thuật chơi
Thu lợi bất chính, qua luật pháp
Đoạ trói khỉ treo nơi đầu cân



Chèn người vô thế lột tận xương
Ép muôn chúng sinh tới cùng đường
Cày cuốc lấm lưỡi chẳng no ấm
Xẻ xác cưa xương trả nợ trần



Nghinh ngang đại xa ép chúng sinh
Lên xe xuống ngựa tâm cẩu quèn
Khỉ cưỡi xe đẹp tiền gian ác
Đi tới thủ đô vẫn … tinh tinh

Hùa nhau đua xe đẹp-đắt-nhanh
Gây bao tai nạn khổ dân tình
Bọn này quỷ bắt cưỡi Chó lửa
Bỏng rát kêu la thấu trời xanh



Chẳng lo sáng tạo, đổ công lao
Thọc lưng ngáng chân những anh hào
Cống hiến đời nhiều, lỡ sơ suất
Đốt lửa xương sống trả nợ đau



Ỷ thế ép người ngậm đắng cay
Phải bán vợ con thân lưu đày
Tàn phá đình chùa nơi thờ tự
Bắt nuốt than hồng cháy ruột sôi


Sắp đặt cạm bẫy hại thật thà
Tranh quyền đoạt lợi khổ người ta
Ích kỷ hại nhân để mình sướng
Quỳ chông suốt kiếp khóc rên la



Nướng dân ăn đớp cho mập mình
Tham tàn bách hại vạn chúng sinh
Quỷ sứ quẳng vào cho rắn lửa
Nuốt xác đau tràn khiếp vía kinh



Bòn rút ăn chận hại non sông
Bóc nơi khố rách đãi quần hồng
Thăng quan phú quý đạp bách tính
Quỷ rót bỏng họng nước sôi đồng


TẦNG ĐỊA NGỤC SỐ 9




Trần gian cùm trói hành hạ ai
Xiết ép đổ oan khuất cho người
Biết sai làm ngơ để dân khổ
Trăn sắt quấn chết trả nợ đời



Tránh né trách nhiệm xã hội giao
Hậu quả nghiêm trọng né thoát đào
Cầu sập nạn tai gây chết chóc
Phạt đội đá chông đứng cheo leo



Được làm ông-cha-chú-bác-thầy
Thân phận cao sang chẳng giúp ai
Ép người nuôi trồng ra của cải
Bưng chén cơm ăn, khinh mồ hôi

Thủ đoạn tiếm đoạt hết công lao
Ép giá nông phẩm, tăng đầu vào
Khổ người khô áo tiền cũng cạn
Mưa kim trừng phạt tội ác cao



Đầu cơ trục lợi trên lưng người
Đau khổ xương máu bán mồ hôi
Làm giàu trên xác thân đồng loại
Đoạ cho quạ mổ rỉa xác tươi



Ỷ nhiều kiến thức trí sâu xa
Bày đặt âm mưu hại muôn nhà
Hữu tài vô đức tâm hiểm ác
Quỷ sứ ép đầu, xiết rên la



TẦNG ĐỊA NGỤC SỐ 10




Sau khi chịu phạt trả nợ xong
Quỷ sứ áp đi nghe tuyên đọc
Bắt đầu thai làm súc sinh nữa
Xứng đáng tội xưa chốn dương trần



Những kẻ háo sát hay giết người
Quịt nợ trộm cướp tội vàng mây
Đầu thai trâu bò chịu giết mổ
Thọc huyết lột da sau kéo cày

Những kẻ ăn bẩn phản phúc nhiều
Đọa làm thân chó nơi từng kiêu
Ăn phân canh giữ cho gia chủ
Trả nợ công bằng thuở xa xưa

Tội ác thấp hơn làm vịt gà
Mò hạt lúa rớt chốn vườn xa
Hay làm tôm cá trong sông rạch
Phải ăn giun dế tháng ngày qua

Tội ít hơn nữa làm ve-chuồn
Rong chơi ca hát nắng mưa tuôn
Kiếp đời tuy ngắn nhưng nhàn hạ
Làm mồi chim chóc, sống cô đơn …



Phán tuyên tội xong, qua Nhị Hà
Bắt ăn cháo lú quên chuyện xưa
Để rồi chịu kiếp đầu thai mới
Cứ ngỡ đời ta một lần thôi ! 
PNP01/10/2009











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét