Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

TẠO HÓA CÂN BẰNG


TO HÓA CÂN BNG

Cừu mơ ngày Sói ăn chay
Không ăn thịt nữa, mình đây an nhàn
Khỏi chạy xấc bấc sang bang
Cỏ non thong thả nằm tràn mà ăn …

Trên một hòn đảo cỏ xanh
Chưa có ác thú, thả trăm đôi Cừu
Cừu tha hồ đẻ ào ào
Cỏ xanh thong thả nằm khoèo gặm ăn

Chỉ một thời gian rất nhanh
Béo phì - bệnh tật trở thành dịch to
Cừu bệnh di giống ốm o
Đàn đông bệnh hoạn, cỏ mò không ra
Đất hết cỏ, hóa cằn khô
Đảo thành đất chết bơ phờ phơi xương …

Trên hòn đảo khác tương đương
Thả đôi Sói dữ vào phường Cừu đông
Sói đuổi Cừu chạy đuôi cong
Cừu nào bệnh yếu là xong, làm mồi

Lạ thay sự sống lần hồi
Cân bằng giữa Sói săn mồi, Cừu chen
Cừu - Sói đều khỏe chạy hăng
Con săn con chạy, con nhanh sống còn …

--------------

Xã hội người cũng tương đồng
Đói khát - động lực thúc lòng người ta
Đời người bể khổ bao la
Khi thoát bể khổ, là qua cuộc đời

Những ai sợ khổ, chây lười
Bệnh tật phát tác, con thời lêu bêu
Nghèo siêng Gà gáy Cáy kêu
Sau con thành đạt giàu - siêu hơn người

Đất nước cũng theo luật trời
Tài nguyên có sẵn, dân lười-mê-ngu
Thiên nhiên hà khắc, bão ru
Dân siêng nước mạnh, Thiên Thu vững bền
PNP-SG-20/01/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét