Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

CHIẾN TRANH GIÁ DẦU



CHIN TRANH GIÁ DU 2

Giá dầu xuống dưới bốn mươi
Hung khựa mừng cười Nga ngố khóc than
Gỡ bỏ cấm vận I-ran
Dầu tung bán, giá hạ tràn ba mươi
Venezuela ngáp ngáp rồi
Saudi Ả-rập giận đời i-ran
Hai anh căng thẳng dọa phang
Trung Đông khủng bố lại càng … hung hơn

Anh Tàu dầu nhập khỏe thân
Thêm hung hãn, xua quân-dân lưỡi bò
Lấn biển bồi đảo đủ trò
Quân sự hóa biển Đông giờ của ta
Nửa hàng thế giới đi qua
Để cho anh chiếm ? Cờ Hoa nổi khùng
Dân chủ Mỹ còn cầm chừng
Cộng Hòa lên tiếp, Mỹ hung ép tràn

Trên đe dưới búa Việt-Hàn
Nhật-Phi vào cảnh Cáo sang chuồng Gà
Không dám bắt Cáo, phải la
La không đánh trước sợ ta tốn tiền
Thế buộc Cáo phải hung điên
Không bắt thì đói, bắt liền bị vây
Rập rình hù dọa, lấn nhây …

Giá dầu ba chục thế này
Kéo thêm năm nữa, vợ mày sang tao
Nga ngố “nuốt khí” thanh cao
Chỉ còn “khí đốt” bán vào Châu Âu
Mấy nước láng giềng sân sau
Nhanh chân gia nhập vào đầu Nato

Venezuela hết dầu cho
Cu-ba yếu thế sang đò làm ăn
I-ran cũng bớt hung hăng
Bớt dọa Do Thái vụ quăng bom hù
Bắc Củ Sâm bớt cứng khừ
Dọa đánh “bom H”, Tàu đừ - viện ngưng

Vạ lây qua đến Việt Nam
Dầu thô bán lỗ, ngân sách tràn nợ vay
Không gia nhập-thân phương Tây
Thì nghèo đói chết, thân Tây sợ Tàu
Bác Tập chẳng có vừa đâu
Hổ-Ruồi diệt hết mưu cầu Bá Vương
Không túm Việt, sợ bí đường
Túm Việt, Việt sợ ngả luôn bên nào …

Ngẫm suy chỉ tại giá dầu
Ba-bốn chục mãi, quỷ sầu ma than
Tảo đỏ tan hết sóng yên
Do Thái chắc sống, dầu liền … nhẹ tăng
Chiến tranh giá dầu thiệt căng …
PNP-SG-19/01/2016




CHIN TRANH GIÁ DU 1

Giá dầu xuống dưới trăm tư (140usd/thùng)
I-Ran lỗ vốn mệt nhừ, hết oai (đàm phán t b VK ht nhân)
Giá dầu xuống tiếp trăm hai  (120usd/thùng)
Vênezuela lỗ, hết tài ngông nghênh (hết tài tr phiến quân chng M)

Giá dầu xuống tiếp môt trăm  (100usd/thùng)
I-Rac, Nga ngố mặt rằn ngắc ngư
Giá dầu xuống cỡ chín tư  (94usd/thùng)
Putin tái mặt, bây chừ tính răng ?


Giá dầu mà xuống bảy lăm
Mỹ-Âu cấm vận, Nga cầm tiền run
Dân nga đi chợ bâng khuâng
Tiền nhanh mất giá, khẩu phần tóp teo

Giá dầu xuống mức sáu bèo (62-68 usd/thùng)
Tiền Rúp rơi tự do theo bom chùm
Đại gia mua đô (usd) gửi tuồn

Qua Anh-Mỹ hậu của chôn kén tằm

Giữ giá dầu thấp 1 năm
Putin võ sĩ phải nằm boong-ke
(Dân Nga s biu tình đy đưng vì cuc sng sa sút)
Ở đời hung quá, người dè
Chiến tranh kinh tế, êm ghê, chết người

Sống sao đời kính, người vui
Tiền mình thế giới đều xui nhau sài
Hàng hoá mình, khỏi cần nài
Cả thế giới thích, xếp dài chờ mua

Nước nào không thích tiền đô (usd) ?
Thích "Nhân dân tệ", có đồ dở hơi
Thích tiền "Rub" ? Điên quá trời ...
PNP-SG25/11/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét