Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

ĐÀN BÒ VÀO THÀNH PHỐ


ĐÀN BÒ VÀO THÀNH PH

Đàn bò vào thành phố
Người ta trố mắt nhìn
Một con bò lưỡi gỗ
Rống mãi một khúc quen
Không biết trăm năm nữa
Thấy thiên đàng cỏ xanh

Một con bò đầu hói
Nghe nói Bắc Kinh về
Chúng sờ đầu đội nón
Cho bò bớt hói - quê

Một con bò mặt sáp
Thi thoảng cố gầm gừ
Cho giống vẻ Sư ngáp
Bò mặt sáp dọa Lừa

Một con bò khủng bố
Chuyên gia húc đâm càn
Chúng khoác cho bộ vét (veston)
Giống tướng bò dã man

Con Bò Vàng mắt Ếch
Chuông leng keng mạ vàng
Trông có vẻ lắm cỏ
Bò bu theo đông đàn

Một con bò Mỹ viễn
Trông trí thức ngon lành
Cơ mà không lắm cỏ
Chẳng bò nào vây quanh

Thêm một ả bò cái
Đầu lắc lư gật hoài
Cứ như là nghị gật
Xưa công chúng chửi dài

Sau đàn bò một lũ
Bò tướng tá công hầu
Cặm cụi theo Bò Chúa
Kiếm cỏ thừa dễ đâu

Cuối đàn, bò hoạt náo
Rống liên thanh ừm bò
Đeo chuông dán quảng cáo
Nhảy tưng bừng vô lo …

Lắm kẻ xem mê mải
Sừng nhú, đuôi mọc dài
Vị Thiền Sư ngán ngẩm
Tập ăn cỏ đi người …
PNP-SG-31/12/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét