Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

"HỀ LOÈ" BẦU CỬ


"H LOÈ" BU C

Đàn Bò ngàn mấy con ngu
Chọn ra trăm mấy minh u nhất đàn
Trăm mấy chọn bốn nhất hàng
Cũng là Bò quỷ ngu vàng trời mây

Cầm quyền trên thế giới này
Một là quyền cướp, và hai - quyền bầu
Quyền cướp, dân được chọn đâu
Lãnh đạo dân bầu, dân có quyền thôi

Chết nơi "Dân chủ giả vời"
Dân đi bỏ phiếu cho vui vậy mà
Ai được kiểm phiếu mấy cha
Saddam luôn trúng phiếu là ... gần trăm (%)
Phidel cũng giống y chang
Giả hiệu dân chủ cho làng cùng vui
Không bầu hay phản đối coi
Không mò tôm cũng ra khơi mút mùa

Nước dân chủ thật, chớ đùa
Ai mị dân tốt, phiếu hùa, được lên
Rốt cuộc trúng toàn "diễn viên"
Obama "Cậu bé quàng khăn đỏ" da đen đứng đầu
Chú Phỉnh làm chuyện "Ruồi bâu"
Trong khi khủng bố chặt đầu tràn lan

Nhìn xem võ sĩ Putin
Tổng thống - Thủ tướng giữ liên nửa đời
Độc tài khéo diễn mà thôi
Dân Nga khốn khó vẫn thời ... khổ eo

Nước lớn tàu cộng hùm beo
Là do "bác Tập" đả Heo diệt Ruồi
Quyền lực tập trung tay rồi
Phất cờ "quốc xã" nhất thời xông lên

Bắc Hàn dòng họ Bác Kim
"Ông truyền cháu nối", ai ghen được nào
Công thần bất phục xì xào
Xử bắn tan xác, thằng nào ngo ngoe ...

Sự đời bầu cử so le
Bầu thật "Diễn giả" khéo loè thế gian
Bầu giả, trúng thật "Hùng gian"
Cai trị bằng súng, chẳng màng luật lê
Dân chỉ cúi đầu thuận nghe

Sự đời bầu cử "Hề loè" vậy thôi ...
      PNP-18/01/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét