Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

CỤ RÙA QUY TIÊN


C RÙA QUY TIÊN

Tin đâu như sét đánh ngang
Cụ Rùa đang sống chuyển sang từ trần
Lắm kẻ vinh hiển giật mình
Điềm lành hay dữ thình lình giáng qua ?

Từ ngày “Sách mới áo hoa”
Thăng trầm Cụ đã nhẩn nha chứng rồi
Nay biển Đông nóng sóng nhồi
Rùa chín tám một ngoài khơi lượn lờ (HD 981)

Bọn người đói khát chực chờ
Nổi lên cướp lại cây cờ năm nao
Khủng bố như Bèo Hoa Dâu
Lác đác vụt trổ như đầu Dòi xanh

Tư bản “Giãy chẳng chết nhanh”
Sao cứ giàu có văn minh thế này
Ta tốt phấn đấu trật trầy
Cớ sao nghèo đói cứ vây bám mình

Xin Cụ sống khôn thác thiêng
Xuất thanh bảo kiếm “Thuận Thiên” năm nào
Trao tay nghĩa sĩ tài cao
An dân hưng Quốc ngang trào năm châu
Khi xong trả lại hồ sâu
Lưu danh “Hoàn Kiếm” ngàn sau Việt vàng
PNP-SG-20/01/2016
Cụ Rùa quy Tiên phát hiện 16h30 ngày 19/01/2016, đúng 42 năm
ngày china chiếm đảo Hoàng Sa của VN (19/01/1974)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét