Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

PHÉP NHẬU


PHÉP NHU
Phm Ngc Phương

Nhậu cần đi trước, chớ chào
Vào ba ra bảy lao đao mắt mờ
Uống thật quá, hoá ngây thơ
Làm Phan Đình Giót, Núp chờ người quên
Quên uống, xin nhớ quên tiền
Nhậu chia bền nhất, tiền tiên bao hoài
Rượu bia phải có gái trai
Uống vui khí thế rót hoài chẳng say
Kỵ nhất cho vợ theo rầy
Anh em mắng vốn là tay lộn đồi
Dẫn theo em gái, biết chơi
Bạn gái cũng được, chớ mời gấu ta
Rượu vào phải có lời ra
Chấp lời bia rượu có là người điên
Rượu nhiều xỉn quá mệt phiền
Như bà đau đẻ đòi xiên thằng mời
Sợ được vài bữa lại chơi
Xỉn như đau đẻ, sợ rồi chóng quên
Rượu bia khó bỏ lắm em
Giống như chồng vợ biết phiền vẫn mang
PNP-SG05/7/2013

2 nhận xét:

  1. "Anh em mắng vốn là tay lộn đồi " câu này thâm thúy wa thầy ơi :v

    Trả lờiXóa