Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Tình mưa bong bóng


TÌNH MƯA BONG BÓNG
Phạm Ngọc Phương
  

Trời mưa bong bóng phập phồng
Nữa em lấy chồng chú rể là anh ! …
Em cười xòe ngón tay xinh
Hứng mưa ước thắm ân tình đôi ta …

Ai ngờ dâu bể phôi pha
Tiễn em trên bến lệ sa tình sầu
Em muốn báo hiếu ơn sâu
Yêu anh mà nuốt lệ sầu rời xa

Muốn đền trả hiếu mẹ cha
Làm dâu mai mối em qua xứ người
Mình cùng buồn lắm em ơi
Ngẫm sâu cũng bởi nghèo đời mà ra

Trăm năm trong kiếp người ta
Chữ tiền nhiều lúc bằng 3 chữ tình
Làm dâu viễn xứ điêu linh
Khổ đau em chịu 1 mình đắng cay …

Trời mưa bong bóng hôm nay
Mình anh thăm thẳm dặm dài mình ên …
Kinh doanh cũng có xui hên
Đen tình đỏ bạc nên tiền tìm anh

Tung hoành đại diện kinh doanh
3 năm dốc sức quên anh hận tình
Làm ăn như nước triều lên
Chức trưởng đại diện 1 miền thênh thang

Sản phẩm tiêu thụ bạt ngàn
Thu nhập như nước sông tràn ào vô
Công việc ngập sóng xô bờ
Liên tu bất tận quên giờ nghỉ ngơi

Thẳm sâu nỗi nhớ xanh ngời
Tình em anh vẫn một trời yêu thương
Bao người con gái vấn vương
Thương anh chịu khó nắng sương say lòng

Hồn anh băng giá mênh mông
Thảy đều từ chối quyết lòng làm ăn
Năm xưa ta lỡ tình xanh
Chẳng qua nghèo quá buồn anh đến giờ

Làm giàu phục hận ngày xưa
Đền ơn báo hiếu ai ngờ tình ta …

Mưa bong bóng ngập chiều qua
Về thăm nơi cũ xót xa bồi hồi …

Kỷ niệm mưa vẫn xanh tươi
Nhớ em tay hứng nước trời hôm nao …
Bóng ai quen thuộc hao hao
Dưới hiên đứng ngắm mưa rào giăng giăng

Dừng xe anh gạt mưa văng
Là em đứng đó y chang thuở nào !
Mắt cay tay nắm nghẹn ngào
Tình xưa nghĩa cũ dâng trào ngập mưa

Vẫn em đôi mắt đẹp xưa
Giờ thêm vài nét điểm thưa phong trần
Em trải nạn kiếp trầm luân
Qua xứ người mới sa chân mắc lừa

Chú rể thật khó mà ưa
Xấu xí ngờ nghệch tuổi thừa 50
Em khóc than đất trách trời
Mấy ngày mất ngủ lệ rơi ngập lòng

Cài cửa nhốt rể ngoài song
Rồi tìm đường trốn đến vùng xa xôi
Nương nhờ người Việt dạt trôi
Tìm kiếm công việc lần hồi làm ăn

Dành một chút vốn lanh quanh
Mua đi bán lại tăng nhanh đồng lời
Ba năm phận gái nổi trôi
Dấu biệt mọi người sợ cha mẹ lo

Đủ vốn hồi cố hương xưa
Quyết tâm làm lại đời thừa lưu vong
Bốn hàng lệ ngấn hoen dòng
Châu về hợp phố chuyện không thể ngờ …

Tình mưa bong bóng xưa mơ
Nay thành sự thật không chờ thần tiên
Mưa rơi bong bóng ngoài hiên
Phập phồng chi nữa rể hiền là anh

Hạnh phúc sau chuỗi điêu linh
Gặp họa không chết phước xanh dạt dào
Cuộc đời như sóng ba đào
Đừng mơ bấm nút bay vào bồng lai

Hôm nay chính là ngày mai
Tích tiểu thành đại ăn xài chừng thôi
Trời mưa bong bóng xập xùi  
Tình mưa bong bóng rạng ngời tim ta …
PNP18/7/09
IMG_0818.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét