Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Luật Giang Hồ


Luật Giang Hồ
Phạm Ngọc Phương
(Hình minh họa trên mạng) 
Trên đời đất có Thổ Công
Dưới sông Hà Bá canh phòng chẳng lơi
LUẬT SỐ 1
Ra đường phải biết luật chơi
Giựt bồ của bạn cả đời nhục danh
LUẬT SỐ 2
Nợ chi trả nấy ngon lành
Nợ máu trả máu xứng danh giang hồ
LUẬT SỐ 3
Đừng cho bạn hữu mượn đô
Số tiền không thể là đồ cho luôn
Lỡ không trả được, giận buồn
Đời ai mà chẳng qua chuông ngặt nghèo
LUẬT SỐ 4
Chớ săm Rồng Hổ Cọp Beo
Đụng hàng bỏ chạy săm Mèo đúng hơn
LUẬT SỐ 5
Ăn nhậu thanh toán chớ chuồn
Chẳng bao, hùn trả, mới luôn công bằng
LUẬT SỐ 6
Lỡ thấy bồ của bạn mình
Đi với thằng khác lặng thinh đừng bàn
Trừ phi biết chắc bắp rang
Nó dám từ bỏ cô nàng mới “ben”
LUẬT SỐ 7
Con thầy, chị (hay em) bạn, gái quen
Bà con chòm xóm “chịu đèn” cũng thôi
Lỡ đâu tình đứt nửa vời
Mất lòng thân hữu dựa hơi ủi càn
LUẬT SỐ 8
Có chơi có chịu đàng hoàng
Có gan ăn cắp có gan chịu đòn
LUẬT SỐ 9
Gia đình máu mủ phải hơn
Loại khinh cha mẹ táng đờm đừng chơi
LUẬT SỐ 10
Đi chung về cặp đúng rồi
Chớ  ham tài sắc bỏ rơi bạn cùng
LUẬT SỐ 11
Đã chơi cho đáng anh hùng
Chớ nên nhỏ nhặt giận khùng tí teo
Bạn bè toàn ngữ anh hào
Đừng giận như thể bỏ cao “đái ngồi”
LUẬT SỐ 12
Nợ người còn trả chưa thôi
Chớ khoe sắp-sẽ “mua trời” nha em
LUẬT SỐ 13
Tay chơi xin chớ lèm nhèm
Cho, không đòi lại mới xem hiểu đời
LUẬT SỐ 14, 15
Vay-mượn phải trả đúng nơi
Đồ cho cấm bán, ân người chớ quên
LUẬT SỐ 16, 17
Oan đầu nợ chủ đạo thiên
Ái tình sòng phẳng, bạc tiền phân minh
LUẬT SỐ 18
Nước sông nước giếng là riêng
Có vay có trả chớ phiền dây dưa
PNP20/4/2012
 Johnny Trí Nguyễn: 'dân chơi Sài Thành đúng điệu'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét