Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Thời điêu

THờI ĐiêU
Phạm Ngọc Phương

 
Đời nay mật ít ruồi đông
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thời nhiều
Người ngay sống giữa kẻ điêu
Phải tâm niệm nhớ những điều phòng thân
Một
Tri nhân-diện, bất tri tâm
Chỉ nghe thiên hạ chết lầm đời ta
Lời-mặt hoa, chắc tâm hoa ?
Trải qua thử thách mời già niềm tin
Trong bọc ngưới dấu cây kim
Thời gian va chạm khỏi tìm lòi ra
Già mồm gái đĩ điêu ngoa
Cái hay nói nhất đó là cái ... mơ
Hai
Lừa nhau ai biết khó ngờ
Dễ thôi để tránh chớ vơ 2 điều
Thứ nhất : kẻ lạ thương yêu
Dành ta lợi lộc tiền nhiều vị cao
Thứ hai : thân mới lừa đau
Sao dưng kẻ lạ hoắc cầu lụy thân
Dễ hoang tưởng, chính nam nhân
Yêu tiền tha thiết tưởng cần yêu anh
Thích nịnh ngọt, nữ chết nhanh
Họ “Đào” mới chính họ anh nịnh đầm
Ba
Làm ăn giữa chốn bụi trần
Chắc ăn như bắp trầy gân lấy tiền
Thả gà ra đuổi là điên
Càng cao lời hứa càng tiền bé teo
Ở đời sống phải “tin nhau”
Làm việc “nguyên tắc” mời cầu ngủ yên
Tay giao hàng, tay nhận tiền
Tiền trao cháo múc kèm tiên “chứng từ”
Bốn
Làm ăn phải xét địch-ta
Thiên thời địa lợi nhân hòa mới xong
Từng vụ còn xét âm-dương
Điều tra cho kỹ tỏ tường, kẻo nguy
Hôm qua vẫn thịnh, nay suy
Tùy cơ chế thắng nan bì vận may
Năm
Người ta thù ghét ai đây
Đàn ông thường ghét người dầy tài hơn
Đàn bà không thích sắc hờn
Nói chung người ghét ai hơn chính mình
Vậy tùy nơi-lúc khoe xinh
Khoe tài, khoe của, khoe tình, khoe ân
Sáu
Thương người sai cách hại thân
Học trời đất sống lặng thầm vô tư
Oan đầu, nợ chủ, bớt thù
Xuân xanh lá biếc, vàng Thu rụng rời
Tu thân con cái hiền vui
Sóng sau đổ đúng sóng đời trước qua
Hiếu kính cha mẹ ông bà
Cây cao bóng cả mưa sa đầy dòng

Đời nay mật ít ruồi đông
Thạch Sanh khổ trước Lý Thông sét bằm ...
PNP14/01/2012
 
               

1 nhận xét:

  1. Thầy ơi hay quá thầy ơi,
    Lâu lâu xem lại nhớ đời chẳng quên

    Trả lờiXóa