Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

VẠN KHỔ DO LÒNG THAM NGƯỜI!

 

VẠN KHỔ DO LÒNG THAM NGƯỜI!

Trời tạo vũ trụ mênh mông
Trong có trái đất đủ muôn vàn loài
“Cân bằng” là luật cao vời
Thứ hai, “nhân - quả”, luật Trời bất di

Vạn vật, lớn cá voi kia
Đến con kiến nhỏ không đi trật đường
Voi ăn lá, tưởng phá rừng
Nhưng phân Voi thải, cây rừng mọc lên
Tỷ năm, rừng vẫn còn nguyên ...
.....
Khủng Long tuyệt chủng sạch trơn
Vì rừng nuôi nó cứ luôn mất dần
Do thảm hoạ, đổi môi trường
Thức ăn cạn, tuyệt chủng thường xảy ra

Ngày nay nhân họa “rừng cưa”
Vì lòng tham quá, đẩy đưa đủ đàng
“Làm thủy điện”, “công nghiệp vàng”
“Tâm linh Du lịch”, ... rừng vàng mất tiêu

Rừng trọc, không tiếng chim kêu
Không cây chắn lũ, sạt chiều mưa to
Không cây, nước ngầm cũng khô
Mùa khô sông cạn, mùa mưa lũ tràn

Phá rừng gây mất thăng bằng
Xây đập, tôm cá mất đường tồn sinh
Ảnh hưởng con người rất nhanh
Thức ăn hiếm, hạn mặn chằn, lũ trôi
———
Xét cùng, chỉ tại tham thôi
Kẻ quyền diệt đất - trời - người, rồi vong
———
Con người khổ chết vì tham
Nửa kỷ trước, xe nhỏ ăn ít dầu
(Những năm 1960 xe máy thường chỉ từ 30-50cc, xe hơi cũng nhỏ)
Các hãng xe muốn bán nhiều
Cạnh tranh, xe lớn chạy phiêu mới tài (xe máy từ 110-150cc trở lên, xe hơi máy cũng lớn hơn)

Nhưng ai hay Phượt đường dài
Biết trên bảy chục, phạt hoài đó anh (trên 65km/h xe moto bắt đầu phạt)
Xe lớn, phải ngốn hao xăng
Tốn kém, ô nhiễm, quá nhanh là thừa

Nhưng lòng người tham chẳng vừa
Mình kém xe khác là thua, ngu giề?
....
Cạnh tranh tốn kém mọi bề
Chuồn chuồn buộc chỉ, khó bề bay cao!

Loanh quanh cuộc sống đua nhau
Lùi xa tâm tĩnh ngẫm sâu, hiểu đời
Vạn khổ, do lòng tham người
Ai biết “vừa đủ”, cuộc đời lạc an

Ăn - ở để sống, tu thân
Giữa đời, giải thoát thân tâm khỏi đời!
       PNP-SG-02/11/2020


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét