Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

CHUỒN CHUỒN BUỘC CHỈ

 


CHUỒN CHUỒN BUỘC CHỈ

Chuồn Chuồn kia buộc chỉ
Sao bay vào trời xanh?
Bay cao, chỉ dài nặng
Ghì Chuồn Chuồn xuống nhanh
.....
Con người ta cũng vậy
Nợ cơm áo theo đè
Từ độc thân đã nặng
Có vợ con, lưỡi thè

Biết bao người ao ước
Giàu lên sẽ đổi đời
Sẽ cất được gánh nặng
Vẫn đeo đẳng kiếp người

Thảng có người trúng số
Hay tài sản được cho
Chỉ một thời gian ngắn
Khó khăn lại vây co

Nhiều người làm ăn lớn
Tiền vô ra nước triều
Nhưng âu lo trĩu nặng
Thẳm đôi mắt mỹ miều

Ít người trông an lạc
Dù họ giàu hay nghèo
Hỏi đâu là mấu chốt
Để an vui giữa đời?
———
Người lương tháng 5 triệu
Gói gọn 3 triệu chi
Mỗi tháng dư 2 triệu
Ung dung chẳng nợ gì

Người tháng 50 triệu
Phóng 60 triệu chi (sắm xe hơi, đồ hiệu)
Kết tháng thâm 10 triệu
Càng làm càng nợ đìa
———-
Rõ ràng cao thu nhập
Mà chi lớn, cũng huề
Thua người thấp thu nhập
Biết tiết chế ham mê
———
Nay xã hội vật chất
Kích tiêu dùng, đua chen
Xe - điện thoại - nhà đẹp,
Học trường Tây, chơi gôn (golf), ...
Ăn xài phải đẳng cấp
Tiền kiếm nhiều, cũng tan

(Mà con người tánh ngộ
Ăn quen nhịn hổng quen
Đã xài hàng đẳng cấp
Xuống thấp thấy mình hèn)
———
Đây chính là mấu chốt
Lòng tham danh của người
Chỉ vì một chữ “sĩ”
Cày sấp mặt cả đời
(Tâm luôn lo, tính toán
Ăn vàng, chẳng vui cười)

(Chưa tính “ăn chơi ép”
Vì giao tế làm ăn
Ép thân mình bia rượu
Thận gan suy, bệnh hành
Mà trong người không khoẻ
Làm sao tâm an bình)
———

Chuồn Chuồn kia buộc chỉ
Sao bay vào trời xanh?
Con người muốn an lạc
Bỏ ngay lòng tham danh

Tập dần sống thanh đạm
Lâu sẽ thành thói quen
Sống ung dung tự tại
Tâm thoát đời bon chen.
 
PNP-SG-03/11/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét