NỖ LỰC LÚC TRẺ, VUI VẺ KHI ... NGŨ NGOÀI
Alexander thọ ba ba
Chết trẻ để Đế Quốc cho người ngoài
Chu Du ba sáu lìa đời
Khổng Minh năm bốn cũng rời dương gian
Thủy Hoàng Đế, bốn chín năm
Chủ Apple, năm sáu năm, lìa trần
Đế vương - Khanh tướng - bạc vàng
Chẳng mua nổi thọ qua hàng sáu mươi
Tiền - quyền - gái lắm, nhìn thôi
Chẳng ôm theo được khi rời dương gian
Vậy thì người chớ lăn tăn
Khi tuổi đã đến hàng năm - sáu rồi
Cổ nhân đã để lại lời
“Ngũ thập tri thiên mệnh”, người ơi biết dừng
Tuổi năm mươi, biết mệnh mình
Làm việc cầm chừng giữ sức về sau
Không thể cày phá như trâu
Đầu tắt mặt tối thuở đầu thanh niên
Tửu sắc không thể chiến miên
Như thuở tuổi ba chục niên ngày nào
Ăn nghỉ tập luyện, vui vào
Buông bỏ chấp giận, thăng cao tâm hồn
Vui bạn - gia đình - cháu con
Trăng thanh gió mát, nước non phiêu bồng
Ngâm thơ đọc sách đánh đàn
Tâm linh tu luyện, tuổi vàng ung dung
Ngày vui hai bữa cháo cơm
Thanh đạm bớt bệnh, chẳng ôm muộn phiền
Vẫn làm việc, chẳng vì tiền
Làm vì vui thú, tuổi tiên nhẹ nhàng
Đón đời chiều đến thênh thang
Thong thả vui bước hân hoan xuôi dòng.
Ba mươi năm cày đã xong
Giờ vui nhẹ bước “sồn xoan” tu đời.
PNP-SG-29/11/2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét