Thứ Ba, 10 tháng 11, 2020

HOẠ PHƯỚC DO NGƯỜI TẠO NÊN

 HOẠ PHƯỚC DO NGƯỜI TẠO NÊN


Trái đất vừa bay vừa quay

Tự quay quanh trục và bay quanh (mặt) trời

Xoay từ Tây qua Đông thời (quay ngược chiều kim đồng hồ)

Dịch mọi dòng nước muôn đời về Đông


“Trường Giang cuồn cuộn về Đông

Anh hùng như sóng mênh mông biển triều”

Sóng sau xô trước, trẻ liều

“Bạc đầu” là sóng bãi triều đến nơi


Đến nơi, sóng tan biển khơi

Sóng trở về nước muôn đời “về Đông”

Mặt trời đun nước biển sông

Thành hơi nước, bốc cuộn dâng gió mùa


Gió mang hơi nước, thành mưa

Rơi xuống lạch - suối, bốn mùa chảy xuôi


Giống như sinh mệnh người thôi

Từ Sinh đến Tử, một đời kiếp nay 

Trong vô lượng kiếp đầu thai 

Linh hồn ta vẫn chuyển hoài, chết đâu!


Có chết, cái xác giả màu

Cái thân tứ đại, hồn đầu thai thôi


Kiếp này sóng gió nổi trôi

Chỉ là trả nghiệp, muôn đời đã qua

Vui trả nghiệp, đừng kêu ca

Mình làm mình chịu, dần xa ác đàng


Bao người ganh ghét phụ phàng

Hay tự nhiên mến, chỉ đàng - giúp ta

Chỉ là nghiệp quả bao la

Ta gieo từ những kiếp xa, về đòi


Nghĩ vậy đi, sẽ nhẹ người

Để tâm tĩnh lặng, giành thời hành tu

Vũ trụ rộng lớn thâm u

Nhưng một giọt nước mưa Thu, mãi còn


Hôm qua ỷ thế, cưa rừng

Hôm nay mưa lũ tưng bừng cuốn trôi

Lũ ngập, ngỡ thiên tai trời

Gọi “nhân tai”, mới đúng người đúng tên

Họa phước, do người tạo nên ...

         PNP-SG-10/11/2020












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét