Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Trói đánh, khen giỏi chịu đòn


TRÓI ĐÁNH, KHEN GIỎI CHỊU ĐÒN


Nhịn ăn hai tuần gầy thương
Người không biết, khen “can trường thế anh?”
Khổ tâm nhất với người thân
“Nhịn vầy chết đó, mau ăn uống vào !”

Ở đây ai có anh hào
Xơ vữa bám nghẹt mạch sầu, phải thông
Mạch Cảnh, mạch Vành, khổ không
Hoạt động mạnh chút, máu bơm nghẽn rồi
Huyết áp liền tăng cao vời
Uống thuốc giãn mạch, mai thời lại lên

Chữa tận gốc, khó đó nghen
Bóc mảng xơ vữa bám trên mạch Vành ?
Y khoa có mấy cách hành
1-Thông mạch, 2-đặt ống thông nhanh tắc đường (đặt stein)
3-Giải phẫu không cần dao thường (pp.tuyệt thực nhiều ngày)
Xét đường ít bị tổn thương mà làm

Đành chọn cách hành xác phàm
Nhịn ăn tiêu mảng xơ đang bám vào
Nhịn đói, đau khổ cỡ nào
Phải cắn răng chịu, chớ nào gan chi
Không thì uống thuốc chán chê
Đến khi nghẹt quá, cũng lê mổ rồi
Mổ xong, sẽ yếu nhớt đời
Lâm sàng nghiên cứu bao người, mới theo
Tính mạng, đâu dám giỡn treo ...
————-
Mười bốn ngày nhịn, mạch thông
Trông người gầy quá, khó mong ai nhìn
Nhưng cấm được ăn bồi liền
Kẻo rất nhanh mập, bệnh tiền đáo thăm
Chấp nhận người gầy ốm nhom ...
—————
Xét do ăn uống sai lầm
Vận động không đủ lâu dần tạo ra
Từ ngày kinh tế bung ra (sau 1990 theo kinh tế thị trường)
Bao thực phẩm bẩn đời ta ăn rồi
Chất độc, mảng xơ lâu ngày
Tích gây nghẽn mạch khi ngoài trung niên
Xưa thảng tiệc nhậu còn hăng
Bia rượu say nốc, đâu rằng ngày sau
Bệnh tật chữa khó chữa lâu
Còn may chưa mất mạng trâu kéo cày
          PNP-SG-26/01/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét