Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

ÁC DỐT NHƯ PÔN-PỐT


ÁC DỐT NHƯ PÔN-PỐT


Pôn-pốt ác dốt đập đầu
Chết nửa dân tộc mong mau “thiên đường”
Thành ngay “địa ngục thịt xương”
Con người nghiệp nặng cũng dường vậy thôi

Đàn ông tài cúng hĩm hôi
Đàn bà tài sắc, chổng trôi chồng quèn
“Nói nộn nói nại” thành quen
Tự dìm bể khổ, ai chen hại mình

Pốt diệt, dân Kamp hồi sinh
Nhận ra thói xấu, sửa nhanh - thành tài
Làm Người ắt phạm sai rồi
Nhận ra sai, sửa là người Thánh Nhân

Chẳng biết mình sai, U dân
Biết sai chẳng sửa, là quân “giặc người”
Thứ giặc Pôn-pốt, hại đời ...
          PNP-SG-26/01/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét