Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

SƯỚNG DỤC, THÌ CỰC THÂN - TÂM


SƯỚNG DỤC, THÌ CỰC THÂN - TÂM

Sướng tai - mắt, khổ tâm - thân
Sướng nhục dục, khổ thận thần yếu suy
Sướng mồm ăn - nói, đời nguy
Sướng khoe hoành tráng, khổ vì thù đông

Kiệm chừng sướng, đời thong dong
Trái đất còn méo, bất công là thường
Hiểu đời, sẽ buông nhẹ lòng
Cứ như sông chảy, thuận dòng chèo xuôi

Vùng vẫy ngược, tróc vẩy thôi
Đời là phóng chiếu tâm côi sang hèn !
          PNP-SG-21/01/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét