(Hình mang tính minh họa)
CỰC KHỔ MỚI THỌ LÂU
Có cụ bà gần xóm
Tuổi đã ngoài tám lăm (85)
Con chết, ở với cháu
Thằng nhậu lầy, đói nhăn
Mỗi lần hắn say xỉn
Bỏ bà cụ đói dài
Người bà gầy nhỏ xíu
Mà lây lất sống hoài
————
Gần đó một cô trẻ
Tuổi mới ngoài sáu mươi (60)
Con trai giàu - thành đạt
Rước má về dưỡng nuôi
Ăn uống sướng đủ món
Ở máy lạnh, giường êm
Mập hồng, lên chục ký
Nghẹt tim, đột tử nhanh
————
Lối xóm than, đời ngược
Bà đói khổ sống dai
Cô sướng thì chết sớm
Đời bể khổ, chẳng sai
Nhưng nếu xét y học
Mỗi tháng đói vài ngày
Người gầy trông lẻo khoẻo
Bách mạch thông, thọ tày
Đa số người khấm khá
Ăn uống chất thường dư
Ít vận động, mạch nghẽn
Đủ thứ bệnh sinh hư
Mỡ máu cao, huyết áp
Rồi ung bướu, tiểu đường
Thận suy, yếu ngũ tạng
Bệnh lục phủ, chuyện thường
Cứ xem đời vua chúa
Mấy người trụ bốn mươi
Ăn uống nhiều, trác táng
Hưởng dương ngoài hai mươi
—————
Ai đủ gan - nghị lực
Giàu khá, sống như nghèo
Tháng ít hai ngày nhịn (ngày 11 và 26 âm lịch)
Không máy lạnh, giường lèo
Vận động, mồ hôi đổ
Đi bộ hay đạp xe
Sống như thời nghèo khổ
Ít bệnh tật, khoẻ re
Chịu khó làm từ thiện
Thọ chín chục chắc nghe
PNP-SG-24/01/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét