Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Người Thiên Tài & kẻ Nhân Tai


NGƯỜI THIÊN TÀI & KẺ NHÂN TAI


Trong mỗi người, có nhiều hạt mầm tốt
Của thiện lương, trắc ẩn - tình yêu thương
Của tự hào và lòng yêu Đất Nước
Không gặp thời, hạt giống mãi ngủ quên

Trong mỗi người, cũng nhiều hạt giống xấu
Của bon chen, tính ích kỷ - tham lam
Của đố kỵ, thói cơ hội - lười biếng
Gặp thuận duyên, là bùng phát - lây lan

Bạn không tin ? Nhìn bóng đá U-23 là thấy
Người người chê, bóng đá Việt bấy lâu hèn
Từ trận thắng với Qatar, rực cháy
Tới huyết chiến Uzbek trong mưa tuyết phũ phàng

Bỗng lột xác, một Việt Nam hùng tráng
Cầu thủ chiến binh, bóng dáng thiên thần
Không ngôn từ, bút mực nào tả nổi
Chín lăm triệu dân Việt say ngây ngất bồng bềnh

U-23 thực tài, đâu cần ai quảng cáo
Vietsex tham láo, bò truồng quảng cáo, ai tin
Không đẻ không nuôi, không công dạy dỗ
Có nhảy tót lên đài cao giành chỗ, vẫn nhục mặt ô danh

Với huấn luyện viên, “ông già gân Pack”
Cứ từ từ, chậm mà chắc, bắt bài
Đưa U-23 vào sâu dần, đỉnh điểm
Tranh vô địch, Uzbeck phục tài

Họ được Cúp, cũng phải “đổ máu mắt” (120 phút máu lửa dưới mưa tuyết)
Trước thầy trò “ông già Pack gân chì”
Người Thiên Tài, làm “hạt tốt nảy lộc”
Kẻ Nhân Tai, làm hạt xấu xanh rì.
         PNP-SG-31/01/2018


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét