Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

An lạc giữa chốn Ta Bà

Sư Ajahn Siripanno khất thực độ nhật theo truyền thống Phật giáo Nam tông

AN LẠC GIỮA CHỐN TA BÀ

Thế gian gọi chốn Ta Bà
Phiền não chi phối quỷ ma đến người
Sinh - già - bệnh - chết, ngắn đời
Chìm trong đau khổ ngập trời, bất an

Nghèo, khổ thiếu thốn đương nhiên
Giàu - sang, vẫn khổ mới điên cái đầu
Chưa có, bươn chải cơ cầu
Có rồi sợ mất, lo sầu ngày đêm

Mua vui bằng cách tìm quên
Ăn chơi nhậu nhẹt thâu đêm, bệnh chờ
Nằm trên giường bệnh chơ vơ
Trăm đau ngàn khổ, chết giờ về đâu ?

Tu đi, hồn sẽ thăng cao
Sống trong hiện tại như vào bồng lai
Sẽ thấy từng ngày an vui 
Vào cõi tịnh độ ngay nơi Ta Bà
         PNP-SG-06/11/2017
      Sư Ajahn Siripanno và người cha tỷ phú của mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét