Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Ma chướng (2)


MA CHƯỚNG (2)

Ăn mặn chẳng gặp tiệc tùng
Qua ăn chay gặp chập chùng tiệc ngon
Vừa tụng kinh, ngứa râm ran
Chẳng tụng chẳng ngứa một phân chỗ nào

Tính đi chùa, chợt mưa rào
Chẳng đi thì nắng trời cao đẹp đường
.........
Biết tu ma chướng cản thường
Vì sợ ta tốt, mất phường đồng ma
Ác nghiệp ta tạo xưa xa
Ta tu giải nghiệp, còn cha gì đòi

Ma chướng khôn quỷ hơn người
Cản ta không được, xúi người thân ta
Tự dưng kiếm chuyện bươi ra
Cốt để cản trở đường ta tu hành

Biết trước, ta cứ mặc tình
Cứ tu sấn tới, ma đành phải buông
Thì chúng đổ nghiệp tai ương
Đủ chuyện xui rủi tìm đường kéo thăm

Ta cứ gồng mình chịu trân 
(vì nghiệp đổ trước thời hạn thường là nhẹ)
Ma chướng chán nản, buông lần, rồi đi
Đường tu tinh tấn ngại chi
Ma chướng buông bỏ, ta thì đổi thay
Thân tâm thăng tiến mỗi ngày
Cải luôn số phận, tương lai hiền hoà
Tai ương tật bệnh tránh xa ...
            PNP-SG-20/11/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét