Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Đẩy lùi ma tâm


ĐẨY LÙI MA TÂM

Võ sĩ thi đấu thượng đài
Đối phương đã ngã, bồi hai ba đòn
Chỉ là thi đấu, giải con
Sao hạ độc thủ sống còn hỡi anh ?

Chúng ta sống giữa đời xanh
Hơn người - thành đạt, bị ganh chuyện thường
Sao nỡ dựng chuyện bất lương
Hại người đến tận cùng đường là sao ?

Ma tâm, nó xúi chớ đâu
Trong lúc sân hận, kịp đâu nghĩ gì
Xong rồi, tĩnh lại, hối bi
Sao ta tàn nhẫn, ác y quỷ sừng

Còn chút lương tâm, biết dừng
Từ nay sám hối quyết đừng lặp nghe
Buông xả tâm cho nhẹ re
Đừng ôm chấp trước, e dè lời ra
Dùng lời nói tựa ngọc ngà
Rất kiệm, đúng chỗ - người và cảnh quan
Nóng giận, nhịn nín - đi ngang
Sẽ tránh hối hận vô vàn về sau 

Phật tánh, thua Ma tâm cao
Làm thiện rất khó, làm đau (ác) dễ òm
Kiên trì sám hối, tẩy lòng
Niệm Phật diệt khởi tâm hòng ác lên
Kiên trì hành thiện nhiều thêm
Ma tâm suy yếu, một đêm rời người
Từ đó ta hoá thiện rồi 
Đi đứng nằm ngồi khởi sắc hào quang
         PNP-SG-19/11/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét