Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

3 thư báo của Diêm Vương


3 THƯ BÁO CỦA DIÊM VƯƠNG

Ngày tháng như ngựa phi
Đời tưởng dài mà ngắn
Tình như hoa Cúc trắng
Chỉ tươi hoài trong tim ....

3 người bạn chơi thân
2 người tín Chúa - Phật
Đều tu thân, chân thật
Một người chẳng tin gì

Hai bạn vẫn thầm thì
Mau tu thân sám hối
Sửa mình tránh tội lỗi
Tuổi 50 vô thường

Mỉm cười, anh vô thần
Tôi muốn tu thân lắm
Nhiều việc lớn cắn đắn
Chừng nào xong sẽ tu

Hai con lớn thù lù
Gái - trai, chưa chồng/vợ
Gả xong mới rảnh nợ
Còn phân chia gia tài ...

Hai bạn đành chịu thôi
Việc tu đâu thể ép ...
Vài tuần, tin nổ sét 
Con anh báo hung tin

Cha con chết hồi đêm
Không để lại di chúc
Chúng con nhờ hai Thúc
Chủ trì giùm tang ma ...
........

Hồn của anh bạn kia
Xuống Diêm Vương khiếu kiện
Tuổi chưa cao, không bệnh
Chẳng báo trước, bắt hồn

Tôi nhiều việc lớn dồn
Đang dở dang, không chịu ...

Diêm Vương nói êm dịu
Đã báo rồi, sao không ?

Báo đến ba lần luôn
Ngươi cố tình ngoan cố ...

Anh bạn cãi gân cổ
Tôi chưa nhận thư nào ...

Diêm Vương mặt đã cau
Nói cho ngươi tâm phục
-Răng ngươi hư gần chục
Là thư báo đầu tiên

Ngươi cố tình lãng quên ...
-Chục năm rồi mắt kém
Ngươi đã phải đeo kiếng
Là thư báo thứ hai

Ngươi cứ phớt ngoài tai
-Năm năm rồi tóc bạc
Thư thứ ba đã phát
Là cảnh báo cuối cùng

Ngươi vẫn cứ lừng chừng
Chẳng tu thân, làm thiện
Xuống đây, còn tranh biện
Tội của ngươi quá nhiều

Công thì chẳng được nhiêu
Phải đoạ làm Ngạ Quỷ ...

Anh bạn sầu rên rỉ
Đành chịu phép Âm Gian
     PNP-SG-09/11/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét