Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Muốn con cái tốt


MUỐN CON CÁI TỐT

Ai chẳng muốn con hơn người
Khôi ngô - tài giỏi - hiếu thời - thông minh

Ai muốn sinh con thất kinh
Cờ bạc - trộm cướp - lừa tình - gian dâm
Nghịch tử trời đánh thánh đâm
Bán từ đường, cha chú đâm, lộn sòng

Nhưng trong vũ trụ mênh mông
Nhân quả, nghiệp báo, quyết không buông người
Tuỳ theo nghiệp quả 2 người (vợ chồng)
Mà con cộng nghiệp đầu thai vào nhà
.......

Cha mẹ công đức lợi tha
Con đầu thai đến từ 3 cõi trời 
(cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Theo sơ đồ)
-Thần đồng âm nhạc tuyệt vời
Vài tuổi đã sáng tác chơi tuyệt đàn
-Cô Như Ý, 6 tuổi ngoan
Đăng đàn thuyết pháp, giải nan bao người
-Hay Tất Đạt Đa sinh thời 
32 tướng tốt, ngôi trời sẵn trao
(Phật Thích Ca thuở nhỏ là thái tử con vua)
.......

Cha mẹ công đức vừa đời
Con đầu thai đến từ Người chuyển sinh
Khéo tay, minh mẫn, khôn lanh
Hiếu thuận vừa phải, hiền lành, tính toan
.........

Cha mẹ gian ác, dâm - tham 
Con đầu thai đến từ đàn súc sanh
Ngu ngơ, chậm lụt, vặt quanh
Ích kỷ, háo thắng, tài lanh xó nhà
Có khi tàn tật sinh ra
Hay bị tai nạn mà ra tật nguyền
............

Cha mẹ tội ác trùm thiên
Phá rừng diệt biển, đất biên dâng người
Con từ địa ngục đầu thai
Tham lam hung dữ như loài Quỷ Lang
Còn nhỏ phá xóm phá làng
Lớn bán tổ nghiệp, đập bàn thờ vong
Cờ bạc hút chích, chơi ngông
Nhẫn tâm, bất hiếu, ác không từ gì
Phá tan cơ nghiệp, rồi đi ...
.........

Ai chẳng muốn con hơn người
Khôi ngô - tài giỏi - hiếu thời - thông minh
Lo tu thân, làm phước sanh
Con cái cộng nghiệp, tốt lành tự nhiên
Khỏi cần tích cóp đảo điên ....
      PNP-SG-16/11/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét