Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

RU MÌNH ĐI NHÉ


RU MÌNH ĐI NHÉ
Ta nằm xoài trên đất
Ngửa mặt ngó mây trời
Nửa đời đã gian khó
Xây nhà nay nằm dài

Huyết áp lên cao quá
Đầu căng tựa dây đàn
Chắc tạm bỏ thuốc lá
Nhịn ăn cho nhẹ nhàng

Con ở xa yêu dấu
Bố nhắn cao máu rồi
Đáp thật thà phát cáu
Bố vào viện đi thôi

Thương con bị tẩy não
Tình nhạt đời quay cuồng
Cha bệnh, mần cơm áo
Bỏ con phường thương buôn

Ta nằm xoài trên đất
Ngửa mặt ngó mây trời
Cố gắng vượt qua nhé
Đời sang bến du thơi
PNP-SG-04/3/2016


RU MÌNH ĐI NHÉ 2

Bệnh nằm xoài trên đất
Ngửa mặt ngó trời xanh
Như Đại Bàng xoải cánh
Nhớ bầu trời mông mênh

Trải nửa đời sương gió
Nay chí hướng mới thành
Sự nghiệp vừa bớt khó
Bệnh xưa tái phát hành

Làm người ai chẳng lúc
Huyết áp cao nếm rồi
Như sợi dây đàn đứt
Cho tay đàn buông lơi

Nằm ngó khung trời biếc
Trời xuân thăm thẳm xanh
Đâu mắt trời ẩn số
Tình mình đoạn xuân thanh

Ngó mênh mông thăm thẳm
Chẳng thấy đâu số trời
Ráng nhịn ăn bệnh khỏi
Đại Bàng hồi du khơi
PNP-SG-04/3/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét