Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

LÀM BẠN VÀ KẺ THÙ NƯỚC MỸ


LÀM BẠN VÀ KẺ THÙ NƯỚC MỸ


Làm bạn với Mỹ, thọ rất khó
Thường bị nửa đường, khó - bỏ rơi
Thành thù với Mỹ, thọ rất dễ
Mỹ trọng - sợ thù như chúa trời

Taiwan tin Mỹ, mất (chân) Liên hiệp quốc (1972)
Nam Việt tin Mỹ, (bị) trói tay chân (1973)
Ápgan - Irack từng tin Mỹ (2001-2003)
Bị bỏ giữa chừng, nước tan hoang

Hàn Quốc - Do Thái khôn tỉnh ngộ
Cứ nhận viện trợ, nhưng tự cường
Nhật Bản theo gương, tăng phòng vệ
Mới chưa sụp đổ trước giặc phường

Vì sao Sen-đầm xưng quốc tế
Cư xử lạ thế, là do đâu ?
Sâu xa từ chế độ bầu cử
Muốn lên Tổng Thống, mỵ dân bầu

Cứ hết nhiệm kỳ, thay chính sách
Tổng thống trước đánh, Tổng sau hoà
Dân Mỹ muốn sướng, không muốn đánh
Giặc khinh đem bom, oánh giữa nhà

Nước Mỹ cơ chế, dân phát tốt
Nhưng dân chủ tốt, thốt lời bừa
Dân bầu số đông, khôn chưa chắc
Nhìn Donald Trump, sợ nắng mưa
PNP-SG-21/3/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét