Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

NGƯỢC ĐỜI VĂN MINH - U MINH


NGƯỢC ĐỜI VĂN MINH - U MINH

Sếp xứ văn minh sợ dân

Còn xứ u đần dân khiếp vua quan
Lên sếp xứ minh tóc xanh
Chưa hết nhiệm hành tóc hoá muối tiêu

Xứ u lên tóc đã rêu

Nghỉ hưu về lều nhuộm tóc vẫn xanh
Văn minh, giàu có mới lên
Xứ u nghèo mạt, chức lên mới giàu

Xứ minh Sếp diễn thuyết hào

Xứ u Sếp đọc thều thào còn sai
Xứ minh Sếp chịu nắng dài
Xứ u đi nắng có hai cầm dù

Con tổng thống, làm bậy - tù

Xứ u con đầy tớ như ... Ông Hoàng
Xứ minh, làm Sếp - giỏi giang
Xứ u lên Sếp, ngốc chàng con ai

Xứ giãy chết, dân (đi) xe hơi

Xứ thiên đường đời, đầy tớ (đi) máy bay
Xứ minh Sếp ốm nhách thây
Xứ u nghèo mạt Sếp đây béo bầu

Xứ minh dân cử dân bầu

Xứ u Sếp cử Dân bầu, trăm (phần) trăm
Sự đời ngược ngạo oái oăm ...
PNP-SG-29/3/2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét