Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

BÓI HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG


BÓI HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG


Thầy ơi, con sắp lấy chồng
Xin xem một quẻ cát hung thế nào
Mấy lần duyên chựng lao đao
Hạnh phúc chồng vợ ai nào dám khinh 

Này cô gái nhỏ đẹp xinh
Tình cảm cô với cha mình ra sao ?

Cha mẹ con ly thân nhau
Con giận tránh mặt ổng lâu không nhìn
Từ đó ổng sống một mình
Chỉ gởi tiền bạc, tuyệt nhiên không về

Này cô gái nhỏ tâm mê
Cha cô không về nhưng vẫn nuôi cô
Đàn ông như thế khó mơ
Cô giận không gặp cha cô, tại mình
Một đời thầy bói lẫy lừng
Đúc kết hạnh phúc lấy chồng, giống cha

Cha cô gian khổ nuôi cô
Mà cô tình cảm còn chưa thấm gì
Chồng người khác họ, nhằm giề
Hết tuần trăng mật, là chê chán đời
Cơm áo gạo tiền rối bời
Con cái khổ sở, chịu đời bao lâu ?
Khỏi xem bói, biết ngày sau ....
PNP-SG-15/3/2016


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét