Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

THIÊN NHIÊN, XÃ HỘI GIỐNG NHAU


THIÊN NHIÊN, XÃ HI GING NHAU



Hổ Báo người nhỏ chân to
Nanh vuốt sắc nhọn rình mò im hơi
Trâu Bò chân nhỏ xác bời
Cắn cổ xô ngã chân bơi miệng gào
Bò rừng gần tấn ngã nhào
Hổ ba trăm ký cắn vào cổ ăn
Tạo hóa chế tạo thú săn
vuốt nanh chắc khỏe, khôn lanh đó mà

Cũng như xã hội người ta
Cai trị nanh vuốt lừa mà người dân
Đè đầu bóc váy lột quần
Bắt dân đi lính thế thân cho mình

Đánh giặc có thắng rùng rinh
Thì bao công cán cũng giành hết thôi
Địa vị con cháu kế ngồi
Lính chết, con liệt sĩ ôi, vẫn nghèo

Dân đông, cai trị lèo tèo
Đông ngu nhát sợ, phải đeo gông cùm
Gian ác mới làm được trùm
Khỏe ngu to xác, xưng hùng vợ thôi
Làm gì cai trị được ai …
PNP-SG07/11/2015




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét